Khoảng 9h30, khách tham quan hải đăng Mũi Điện (hay còn gọi hải đăng Đại Lãnh) chứng kiến đàn cá heo khoảng 30 con bơi cách bờ biển Mũi Điện hơn một km. Nhiều người có mặt lúc đó thích thú vì lần đầu thấy cá heo, quay lại cảnh này.
Theo ông Nguyễn Trọng Thạo, Trạm trưởng hải đăng Mũi Điện, thỉnh thoảng đàn cá xuất hiện ở khu vực này lúc sóng êm. Còn anh Nguyễn Văn Duy, hướng dẫn viên du lịch, kể đoàn của anh đã thấy đàn cá ở khu vực Hòn Nưa, sau đó chúng bơi đến Mũi Điện, "nhảy múa" trên mặt nước khoảng 10 phút.
Du khách quay lại cảnh cá heo bơi. Video: Nguyễn Văn Duy
Cá heo thường xuất hiện theo đàn và sẽ rời đi rất nhanh nếu có thuyền lại gần nên du khách muốn quay lại khoảnh khắc này thì phải đứng từ xa. Không có thời điểm cụ thể dự báo cá heo xuất hiện tại vùng biển này. Vì thế, muốn săn ảnh cá heo, du khách chỉ có thể dựa vào vận may.
Mũi Điện cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 35 km, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Phú Yên. Hải đăng Mũi Điện được người Pháp xây dựng từ thế kỷ 19, trên một mũi đất nhô ra biển. Nơi này và mũi Đôi (Vạn Ninh, Khánh Hòa) được coi là hai điểm ở đất liền Việt Nam đón bình minh đầu tiên. Muốn "săn ảnh" mặt trời mọc, du khách phải dậy từ sớm, chạy xe máy ra đến hải đăng.
Du khách leo nhiều bậc đá lên đến hải đăng, ngắm toàn cảnh biển, núi bên dưới. Chiều ngược lại, từ hải đăng Mũi Điện, du khách có thể chọn rẽ xuống bãi Môn, rồi đi dọc hết bãi cát ra lại bãi đỗ xe. Ngoài ra, du khách kết hợp thêm một số địa điểm ở Phú Yên như hòn Yến, bãi Xép, gành đá đĩa... thích hợp cho chuyến đi ngắn cuối tuần.
Diệp Tử