![]() |
Một cư dân C1 Thành Công đang chỉ cho PV xem những vết nứt. |
Vừa qua, có một bé gái khoảng 2 tuổi ở phòng 212, đang chơi ở hành lang thì bị một tấm vữa ở trên trần nhà rơi xuống, rất may là không trúng vào đầu của cháu. Anh Lê Đình Hà, bố của cháu bé, hiện ở C1 Khu tập thể Thành Công rất lo sợ khi hàng ngày gia đình anh phải đối mặt với những hiểm nguy đang rình rập
Nỗi lo sợ nêu trên không chỉ riêng của anh Hà mà là sự lo lắng từ nhiều năm nay của gần 500 nhân khẩu (khoảng 100 hộ dân) đang sinh sống tại chung cư 5 tầng C1, phường Thành Công, quận Ba Đình. Sự xuống cấp nhất là hiện tượng trần lở, ống thoát nước tắc thường xuyên, trời mưa to các hộ sống trên tầng 5 nước thấm dột xuống nền nhà. Tại phòng 402, đường ống thoát nước bị kéo vỡ nước thải chảy từ tầng trên xuống bốc mùi nồng nặc. Một hộ dân ở đây cho biết có hôm trần nhà lở một mảng lớn rộng chừng 2m2 rơi xuống nền nhà. Do nhà lún ở tầng 1 khoảng 1,5m nên các hạng mục của nhà C1 bị kéo lệch và hư hỏng, xuống cấp theo. 15 căn hộ tầng 1 trước kia cao từ 2,5-3m do lún nứt nên nay chỉ còn khoảng 1-1,5m so với mặt đất.
Nhà C1 được xây dựng và hoàn thành từ năm 1974, sau khi xây được vài năm do nhà lún nên Cục công trình II (nay là Tổng Công ty XD công trình giao thông I) phải huỷ đi tầng 1 để chống lún và từ đó đến nay nhà C1 càng lún nứt nghiêm trọng. Thực tế, năm 1978, đơn vị thi công đã đến chống lún tại khu chung cư này. Lúc đó 15 hộ dân tầng 1 phải di dời sang nhà D3 sinh sống do toàn bộ tầng 1 bị lún sâu xuống lòng đất. Tuy nhiên, sau đó toàn bộ nhà C1, lún vẫn hoàn lún. Và hiện tại tầng 1 nhà C1 không có phòng 101 do lún nặng và phòng 201 ở tầng 2 đã sử dụng diện tích này làm tầng hầm. Có gia đình tầng 1 khoét nền để đi lại đỡ phải đụng vào trần nhà. Cũng từ sau đợt chống lún năm 1978 này, các hộ dân nhà C1 phải tự quản lý, sửa chửa, hàng năm mỗi hộ đóng góp 300.000-400.000 đồng để tu sửa các hạng mục xuống cấp.
Hiện tại, toàn bộ toà nhà đã nghiêng về phía sau khoảng 15 độ, mặt sàn của ngôi nhà bị kéo lệch dốc về một góc. Riêng khu tầng 2, mặt sàn dốc nghiêng, lan can bị uốn cong hình cánh cung, các ống dẫn nước từ tầng trên xuống tầng dưới bị uốn cong như dây chảo khiến nước chảy lênh láng từ tầng trên xuống tầng dưới. Tường của ngôi nhà bị nứt khắp nơi, có nơi trần nhà bị lở từng mảng lớn hàng m2. Đặc biệt, tường và khung cửa đang bị kéo lệch uốn cong khiến cho người dân phải bào cửa thường xuyên mới có thể đóng cửa được, có nhà khung cửa còn bị kéo gãy lệch.
Ngày 8/4/2005, UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn gửi Sở TNMT&Nhà đất, Xây dựng, UBND quận Ba Đình; Tổng Công ty công trình giao thông I- Bộ GTVT với nội dung chỉ đạo như sau: Công trình nhà 5 tầng C1, phường Thành Công do Tổng Công ty Công trình giao thông I quản lý hiện đang bị lún nứt nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng. UBND thành phố yêu cầu Công ty Công trình giao thông I chủ động, khẩn trương phối hợp với UBND quận Ba Đình và các sở: TNMT& Nhà đất, Xây dựng và các sở, ngành liên quan của thành phố thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để giải quyết xử lý nhà nguy hiểm, bảo đảm tính mạng cho người sử dụng.
Thực hiện công văn nêu trên, Tổng Công ty XD công trình giao thông I đã liên hệ với các ban ngành liên quan để thống nhất các biện pháp thực hiện. Tuy nhiên theo ông Đào Xuân Dụ, Chánh văn phòng Tổng Công ty XD công trình giao thông I, theo hướng dẫn của chuyên viên, Tổng Công ty cần chờ chủ trương triển khai cụ thể cho toàn thành phố thông qua việc thí điểm xử lý các khu chung cư tương tự trên địa bàn thành phố. Ngóng chờ chủ trương này, sau hơn 2 năm, Tổng Công ty vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của các ban ngành quận Ba Đình, UBND thành phố Hà Nội về việc xử lý nhà C1.
Ông Dụ cũng cho rằng, Tổng Công ty XD công trình giao thông I không thể đánh giá được mức độ nguy hiểm của nhà C1, mà phải có cơ quan chuyên môn đến đo đạc độ lún, xem xét hiện trạng thực tế, cụ thể các hạng mục thì mới có thể xác định, đánh giá được mức độ nguy hiểm của nhà C1. Ông cũng khẳng định trong số gần 100 hộ dân tại nhà 5 tầng C1 chỉ có các hộ từ tầng 2 trở lên là mong muốn được phá đi xây mới, còn các hộ tầng 1 thì ngược lại. Do vây chính sách với các hộ tầng 1 và tầng 2 cũng hết sức phức tạp.
Nói là vậy nhưng ở thời điểm hiện tại các hộ dân vẫn phải chịu sống chung với những nguy hiểm đang rình rập. Hơn 500 con người đang sống trong cảnh lo âu, chờ đợi, còn các cơ quan chức năng, không lẽ cứ ngồi chờ đợi một công văn nào nữa?
(Theo Lao Động Thủ Đô)