Sau chương trình 'Solo cùng Bolero', Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên đồng hành với Mai Trần Lâm trên con đường âm nhạc. Thấy học trò đầu tư hết tài sản cho 'Yêu một mình', Mr Đàm gác lại nhiều công việc để có mặt cổ vũ học trò.
Đàm Vĩnh Hưng nhận xét về học trò: "Mai Trần Lâm là người có sức sống, ý chí rất rõ. Em biết chăm chút bản thân, chăm chỉ làm nghề, chỉn chu trong mỗi sản phẩm". Đàm Vĩnh Hưng đánh giá cao sự chịu khó của học trò khi liên tục ra mắt sản phẩm âm nhạc để phục vụ khán giả.
Mr. Đàm cho rằng, Mai Trần Lâm đã có nhiều tiến bộ so với 5 năm trước nhưng anh vẫn muốn học trò phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Mai Trần Lâm cảm kích trước sự xuất hiện cũng như những lời động viên của Đàm Vĩnh Hưng. Anh tâm sự với Mr. Đàm: "Hôm nay em rất hạnh phúc. Nếu anh không đến chắc em khóc mất". Nhờ giọng ca 'Say tình', anh mới biết ngôi sao hạng A làm việc như thế nào, có thể hát mấy chục bài trong một minishow ra sao. Đàm Vĩnh Hưng cũng là cảm hứng để anh liên tục cho ra mắt sản phẩm.
Nam ca sĩ tâm sự, anh tích góp tiền đi hát suốt vài năm và phải vay nợ để thực hiện 'Yêu một mình'. Anh hy vọng sản phẩm mang lại nhiều show diễn để có tiền trả nợ.
Trailer 'Yêu một mình'
NSƯT Quang Tèo đóng vai bố của Mai Trần Lâm trong phim ca nhạc 'Yêu một mình'.
Diễn viên hài Quang Thắng cũng đến chúc mừng nam ca sĩ ra mắt sản phẩm mới.
Quang Thắng hiện thuộc biên chế Nhà hát Kịch Hà Nội, vẫn đi về giữa thủ đô và Hải Phòng để thăm gia đình.
NSƯT Trần Đức - 'ông bố quốc dân' của 'Sống chung với mẹ chồng' - quen biết Mai Trần Lâm từ ba năm trước. Khi được mời tham gia một vai trong phim ca nhạc, ông lập tức nhận lời vì quý trọng giấc mơ làm phim của nam ca sĩ.
Mai Trần Lâm trưởng thành từ cuộc thi 'Solo cùng Bolero', là người dân tộc Tày. Anh từng giới thiệu các sản phẩm: 'Lá thư đô thị', 'Đường tình đôi ngả', 'Mưa tình bolero', 'Bài ca Tết cho em'...
Ảnh: Hòa Nguyễn