- Đàm Vĩnh Hưng được biết đến như một người mạnh bạo, dám nhìn thẳng vào sự thật, nhưng chưa bao giờ thấy anh dám khẳng định về giới tính của mình. Bây giờ khi đã đạt được một mức thành công nào đó, Hưng có dám tuyên bố mình là người đồng tính?
![]() |
|
Đàm Vĩnh Hưng trong phòng tập hát của Đồng Dao. |
- Câu trả lời chính thức là không. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép tôi làm điều đó, chưa thể được. Chưa có kế hoạch lấy vợ nhưng tôi đang đi tìm người sinh con giúp. Tôi là ca sĩ, là con người của công chúng, không thể gây sock được.
- Sự thật thì có gì phải sợ và xã hội đã không còn lạ với từ "gay"?
- Khi nghe tôi hát, xem tôi biểu diễn cả đàn ông và đàn bà đều yêu tôi. Tôi nghĩ rằng giờ chưa phải là lúc đề khẳng định giới tính vì tôi vẫn còn muốn cả đàn ông và đàn bà đều phát điên vì tôi. Cái gì ở trong làn sương mờ cũng hấp dẫn hơn.
- Sau khi đã thành công, anh còn giữ thần tượng cũ là ca sĩ Thanh Lam?
- Yêu quý thì vẫn yêu quý nhưng nói thật là dạo này chị Thanh Lam không có gì mới. Chị ấy đi đâu vẫn cứ rên rỉ Hồ Núi Cốc mới ngán chứ.
- Vừa từ Mỹ về, gặp Bằng Kiều và Thu Phương - Huy MC, anh thấy cuộc sống mới của họ ra sao?
- Mình sang đó cũng đi hát ở các phòng và được khán giả rất hoan nghênh. Bằng Kiều, Thu Phương và Huy MC thì gần như là bị tẩy chay trong giới văn nghệ sĩ bên đó, cứ ở đâu 3 người này hát là các ca sĩ hải ngoại không hát cùng. Nguyên nhân là một lần có một nữ ca sĩ trẻ hải ngoại hát bài "Beng Beng" xong, Thu Phương đã lên sân khấu và hát lại ngay bài đó. Sau đó Thu Phương còn tuyên bố các phòng trả bên đó chỉ cần có Phương và Kiều là đủ chất lượng. Chuyện này dù thật hay không thì cũng cho thấy 3 người không được hoan nghênh và đang sống rất căng thẳng bên đó.

"Hát hết mình là phong cách của tôi".
- Anh có định sang Mỹ làm ăn?
- Đợt vừa qua tôi sang Mỹ theo kiểu du lịch nhưng tôi không muốn tiếp tục như vậy. Tôi đã làm thủ tục để sang làm việc đàng hoàng như Mỹ Linh vào cuối năm nay. Nhưng tôi sẽ không ra đi mà sẽ trở về Việt Nam.
- Album mới của anh sắp phát hành cũng hát nhạc Trịnh như Quang Dũng. Sao anh không làm cái gì mới hơn?
- Quang Dũng hát theo cách riêng của anh ta và có thể với ý tưởng khác. Tôi hát để tưởng nhớ ông. Tôi đã đến tận mộ ông để chụp ảnh và thực hiện các cảnh quay cho những bài hát đầy ắp cảm xúc của mình.
Thảo My thực hiện
