Sau 6 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và Cường Đôla vẫn giữ được tổ ấm hạnh phúc. Rút lui khỏi showbiz, cô tập trung chăm sóc gia đình và phát triển kinh doanh. Dịp này, nàng dâu hào môn lần đầu tiết lộ về cuộc sống gia đình, cách cô và ông xã vượt qua những tin đồn tình cảm, giữ lửa hôn nhân.
Đàm Thu Trang hiếm hoi nói về cuộc sống gia đình. Ảnh: NVCC
- Ngày kỷ niệm 6 năm yêu vừa qua của anh chị thế nào?
- Ngày kỷ niệm, cả hai vẫn đang tất bật công việc như thường lệ. Buổi sáng, chúng tôi cùng đến công ty, ngồi họp suốt buổi để hoàn thiện thiết kế cho một dự án ở Vũng Tàu. Không hoa, không tiệc, không phô trương, chỉ đơn giản là những giờ phút lao động bên nhau.
Buổi trưa, tôi có lịch làm việc ở chi nhánh khác nên dặn tài xế lên đón. Đúng lúc ấy, Suchin gọi điện, bảo rằng con muốn theo mẹ. Tôi hơi ngập ngừng vì quãng đường từ Sài Gòn đến Bình Dương không hề gần, nhưng con quả quyết nên tôi đồng ý. Hai đứa nhỏ cùng đến công ty, bất ngờ hơn là anh đã chuẩn bị sẵn bó hoa để tặng tôi, nhân dịp đặc biệt mà cả hai gần như quên mất vì công việc. Lúc ấy, anh hỏi tôi muốn đi đâu tối nay. Tôi chỉ lắc đầu, bảo: "Ăn cơm nhà thôi, cho ấm". Cả ngày quay cuồng, tôi chỉ muốn kết thúc bằng bữa cơm giản dị với gia đình.
Anh gật đầu: "Thôi để kỷ niệm 10 năm mình ra ngoài ăn một bữa". Tôi đùa: "Thế 7 năm, 8 năm, 9 năm đều cơm nhà hả?" - "Ừ, vậy mới tiết kiệm". Câu trả lời đơn giản ấy lại khiến tôi thấy ấm lòng. Hóa ra, hạnh phúc không nhất thiết phải ồn ào.
Tôi biết, qua những dòng chia sẻ của anh trên mạng xã hội, nhiều người cảm nhận được sự chân thành khi anh nói về tôi. Tôi hiểu anh, và anh cũng thế. Với tôi, hạnh phúc lớn nhất là được sống thật với chính mình trong một mối quan hệ mà cả hai không cần phải cố gắng chứng minh gì cả.
Anh luôn là người đứng sau ủng hộ mọi quyết định của tôi. Nhiều lần, tôi chưa kịp trình bày xong thì anh đã bảo: "Mẹ muốn gì, ba đồng ý". Tôi cười hỏi: "Ba chưa biết lý do sao đã ủng hộ rồi?". Anh nói: "Vì mẹ luôn suy nghĩ kỹ trước khi làm điều gì đó". Sự tin tưởng ấy là chỗ dựa lớn lao mà tôi biết mình may mắn có được.
- Chị định nghĩa thế nào về hạnh phúc?
- Tôi nhận ra, nhiều người có xu hướng làm cuộc sống trở nên phức tạp hơn mức cần thiết. Ai cũng từng nghe câu "biết đủ là hạnh phúc", nhưng thế nào là đủ? Mỗi người có một tiêu chuẩn riêng. Với người này, một bữa cơm đầm ấm đã là đủ. Với người khác, đó có thể là sở hữu vài căn nhà. Riêng tôi, "đủ" nghĩa là được lựa chọn cuộc sống khiến mình thấy bình yên. Hạnh phúc, suy cho cùng, là được sống với điều mình tin, dù chưa chắc hoàn hảo.
Chồng và tôi cũng thường xuyên thể hiện tình cảm với nhau bằng lời nói, giúp gia đình thêm hạnh phúc. Chúng tôi hiểu rằng, chỉ khi con trẻ cảm nhận được tình yêu giữa cha mẹ, các bé mới có thể học cách yêu thương người khác một cách lành mạnh. Tình yêu, dù là giữa vợ chồng hay cha mẹ và con cái, đều cần được thể hiện, chứ không thể chỉ giữ trong lòng.
- Chị áp dụng điều này vào việc chỉ dạy con cái ra sao?
- Tôi cũng áp dụng cách nghĩ đó trong việc dạy con. Ngày xưa, tôi từng thấy khó để nói lời yêu thương với cha mẹ mình. Có lẽ vì xuất thân từ miền Bắc, nơi mà biểu đạt tình cảm thường kín đáo, dè dặt hơn. Tôi chưa từng nói "con yêu bố mẹ" một cách tự nhiên. Vì vậy, khi trở thành mẹ, tôi quyết định sẽ thay đổi điều ấy. Tôi muốn các con cảm thấy việc nói "con yêu mẹ" là chuyện rất đỗi bình thường, là một phần trong ngôn ngữ hàng ngày của gia đình.
Tôi dạy con biết nói lời cảm ơn và xin lỗi. Nghe thì đơn giản, nhưng nhiều người lớn vẫn còn ngại. Cá nhân tôi, mỗi khi nhờ Suchin lấy giúp vật gì, tôi đều cảm ơn con. Dần dần, tôi thấy con cũng hình thành thói quen đó, con biết cảm ơn mẹ, biết nhận lỗi khi làm sai. Những điều ấy tuy nhỏ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy mình đang gieo những hạt mầm tốt đẹp trong con.
Tôi không bao giờ ngại xin lỗi con. Khi tôi giải thích điều gì mà không chính xác, tôi sẵn sàng nói rằng mẹ sai và mẹ xin lỗi. Tôi từng nói với Suchin: "Mẹ không biết hết mọi thứ đâu, mẹ cũng phải học". Tôi không muốn con nghĩ người lớn luôn đúng, còn trẻ con thì không có quyền phản biện hay được nghe lời xin lỗi. Đó là điều tôi tự rút ra sau khi chứng kiến nhiều người lớn trong xã hội vẫn mang tư tưởng "mình là bố mẹ thì không cần xin lỗi".
Tôi tin rằng lời xin lỗi không khiến người ta nhỏ bé đi, mà giúp người khác hiểu rằng ta đang có trách nhiệm với những gì mình làm. Với tôi, điều đó còn là sự tử tế.
Việc dạy con là một hành trình dài, thậm chí là công việc suốt đời. Tôi không kỳ vọng con phải trở thành người thế này, thế kia. Tôi chỉ mong các con hiểu mình muốn gì, dám sống cho bản thân chứ không sống để làm hài lòng người khác. Bởi vì sống thật với chính mình, mới là điều khó nhất.
Cả tôi và anh xã đều thống nhất điều đó. Ngay cả với bé lớn như Subeo, chúng tôi luôn tạo không gian để con lựa chọn. Dù con đi theo hướng nào, ba mẹ vẫn ở đây, đồng hành và hỗ trợ. Miễn là con hạnh phúc với điều con chọn.
Tôi từng là cả thế giới của con, và điều đó khiến tôi xúc động. Nhưng rồi sẽ đến một ngày, con tôi cũng sẽ yêu ai đó và nói rằng "em là cả thế giới của anh", "anh là cả thế giới của em". Khi ấy, tôi không còn là trung tâm của vũ trụ nhỏ bé ấy nữa. Nhưng đó là điều tự nhiên và tôi sẵn sàng đón nhận.
Đàm Thu Trang và Cường Đôla đã trải qua 6 năm hôn nhân.
- Anh chị vượt qua những tin đồn tình cảm bằng cách nào?
- Những lần anh vướng vào tin đồn, tôi là người chủ động lên tiếng. Có lẽ vì tôi hiểu rõ con người anh và hiểu rằng, im lặng đôi khi lại khiến mọi thứ đi quá xa. Như một lần nọ, chúng tôi đang lái xe đi xem đất ở Nha Trang, thú vui mà cả hai đã gác lại từ khi có con. Hồi còn yêu nhau, vợ chồng tôi từng rong ruổi xuyên Việt chỉ bằng ôtô, trò chuyện suốt dọc đường không biết mệt. Hôm ấy, đến tận chiều tối tôi mới nhận được cuộc gọi từ một người bạn, bảo tôi lên mạng xem. Tôi không ngờ tin tức ấy đã lan nhanh đến thế.
Xung quanh tôi, ai cũng hoang mang. Nhưng tôi và anh lại rất bình tĩnh, vì hiểu rõ nhau, hiểu rõ sự thật. Lúc đầu, anh nghĩ không cần lên tiếng. Nhưng khi thấy tin đồn bị dẫn dắt quá xa, tôi chủ động nói: "Mình cần chặn lại trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát". Anh đồng tình. Điều tôi lo nhất không phải là dư luận, mà là những người thân quen xung quanh - họ xứng đáng được biết sự thật để yên tâm.
- Đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với anh chị?
- Kỷ niệm 5 năm ngày cưới, tôi nhớ rất rõ buổi chiều hôm đó. Sau khi đón con tan học, hai mẹ con trở về nhà thì bất ngờ thấy một chiếc bánh kem nhỏ và bó hoa đặt gọn ghẽ trên bàn. Mọi thứ rất giản dị, không cầu kỳ, không báo trước. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi xúc động.
Thời điểm ấy, anh rất bận, hiếm khi có mặt ở nhà đúng giờ. Lịch trình của anh không cố định, lúc nào cũng gấp gáp, vội vã. Nên khi thấy món quà nhỏ ấy, tôi vừa vui lại vừa chùng lòng. Vui vì chúng tôi đã đi được đến cột mốc 5 năm, một hành trình không dễ dàng, nhưng đầy ý nghĩa. Buồn vì lúc ấy vẫn còn quá nhiều điều dang dở, nhiều điều chưa thể gọi là trọn vẹn.
Nhưng rồi, tôi nghĩ lại có lẽ chính những thứ "ngổn ngang" ấy mới làm nên một hôn nhân thật. Nơi không phải lúc nào cũng lãng mạn, nhưng luôn có sự hiện diện của nhau dù là trong những điều nhỏ bé nhất. Với tôi, những thử thách, những cung bậc cảm xúc ấy chính là gia vị cần có trong đời sống vợ chồng giúp tôi, anh, ba mẹ chồng và các con thêm trân quý từng khoảnh khắc được ở bên nhau.
Bình yên hoàn toàn có thể trở nên nhàm chán nếu không được điểm xuyết bằng những bất ngờ, va vấp và nỗ lực. Và tôi tin, chính hành trình ấy, không hoàn hảo nhưng chân thật, mới là điều khiến hôn nhân trở nên đáng giá.
- Chị xử lý thế nào với những điều bất như ý trong cuộc sống?
- Thật lòng mà nói, thời điểm đó tôi nghĩ rằng; nếu thế giới bên ngoài đã quá rối ren, thì ít nhất trong ngôi nhà của và trong chính tâm trí mình phải giữ được sự bình lặng. Bởi nếu trong ngoài đều hỗn loạn, thì con người ta sẽ chẳng thể giải quyết được bất cứ điều gì một cách tỉnh táo.
Tôi từng đùa với bạn mình rằng, suốt thời gian đó, tôi gần như "cai" mạng xã hội. Không phải vì né tránh, mà bởi tôi không muốn tự đầu độc mình bằng những thông tin tiêu cực. Vì vậy, tôi chọn cách thu mình lại một chút, dành thời gian ở bên các con, ở cạnh chồng, làm những điều giản dị mà mang lại cảm giác thật sự bình yên. Đó là cách tôi tự chữa lành, giữ vững tinh thần và bước qua giai đoạn nhiều thử thách ấy.
Tôi luôn tin rằng, đôi khi việc mình bước lùi lại một chút, giữ một khoảng cách nhất định với công việc hay những câu chuyện trong đời sống, sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn để quan sát toàn cảnh. Tôi từng nói với anh rằng, nếu mình đang ở trong một bức tranh, sẽ rất khó để nhận ra bức tranh đó có gì đẹp, có gì chưa trọn vẹn. Chỉ khi đứng ra ngoài, ta mới nhìn rõ được tổng thể, đâu là phần khuyết, là chi tiết dư thừa, và là điểm sáng cần giữ lại.
Chính vì vậy, có những lúc tôi chủ động lùi lại một bước. Không phải để buông tay, mà để có một góc nhìn khách quan hơn, từ đó hỗ trợ anh đúng lúc, đúng cách.
Hiện tại, mọi thứ đã ổn định, câu chuyện không hay xảy ra vào năm ngoái cũng đã khép lại một cách êm đẹp. Nhìn lại, tôi và anh đều rất trân trọng thời điểm ấy. Đó là giai đoạn mà mọi thứ dường như cùng lúc ập tới; tin đồn, áp lực, lo lắng... đủ cả. Chúng tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng có một điều chắc chắn là cả hai đã cùng nhau giữ được sự bình tĩnh.
Chính sự bình tâm ấy giúp chúng tôi chọn được những hướng đi phù hợp nhất, không phải cho một tương lai xa, mà là để giải quyết thấu đáo từng bước ở thời điểm hiện tại. Mọi chuyện rồi cũng qua. Và điều may mắn nhất, là chúng tôi vẫn ở cạnh nhau, cùng vượt qua tất cả.
Đàm Thu Trang là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp gia đình vượt qua được thử thách trong cuộc sống. Ảnh: NVCC
- Nhân sinh quan chị thay đổi ra sao sau hành trình đã qua?
- Đúng là không gì bằng trải nghiệm. Nhiều người thường mong cầu một cuộc sống thật bình yên, nhưng với tôi, sự bình lặng kéo dài đôi khi lại trở thành... nhàm chán. Cuộc sống, giống như một món ăn Việt Nam, muốn ngon phải thêm mắm, muối, chút cay, chua, mới đủ vị. Bình yên quá đôi khi lại khiến tôi tự hỏi: "Mình đang ở đâu trong hành trình này?".
Tôi nghĩ, mỗi người đều có định nghĩa riêng về hạnh phúc và sự bình yên. Không thể nhìn vào cuộc sống của người khác rồi phán xét rằng họ đúng hay sai, đáng ngưỡng mộ hay chưa. Ai cũng có quyền lựa chọn, và quan trọng hơn, phải chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy.
Với tôi, điều quan trọng nhất là giữ được sự chủ động trong cách sống của mình. Tôi không vội vàng, không đưa ra quyết định theo cảm tính, bởi tôi hiểu rằng những lựa chọn hôm nay có thể ảnh hưởng đến tương lai theo cách mà mình không lường trước được.
Tôi chọn sống chậm lại, nhìn sâu hơn và để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Mỗi ngày, tôi đều cố gắng sống trọn trong khoảnh khắc hiện tại. Vì cuối cùng, bình yên hay bất an cũng đều bắt đầu từ chính mình.
- Kế hoạch trong tương lai của chị là gì?
- Sắp tới, tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào mảng nhà hàng, một lĩnh vực tôi rất yêu thích. Mục tiêu của tôi là mở rộng hệ thống, đồng thời tăng mức độ nhận diện thương hiệu một cách bền vững. Tôi không hướng đến sự bùng nổ, mà chọn cách đi chậm, chắc và có chiều sâu.
Bên cạnh đó, tôi vẫn luôn giữ vai trò quan trọng nhất của mình - làm mẹ. Suchin năm nay đã 5 tuổi, còn SuTin cũng vừa lên hai, các con đều đang ở giai đoạn rất cần sự hiện diện của mẹ. Tôi muốn đồng hành cùng con trong từng bước trưởng thành, bởi đó là hành trình không thể quay lại.
Và dĩ nhiên, tôi vẫn sẽ tiếp tục sát cánh cùng chồng trong công việc. Anh đang đảm đương quá nhiều thứ, nên bất cứ khi nào có thể, tôi đều muốn san sẻ. Hai người cùng gánh thì luôn nhẹ nhàng hơn một người. Đó là cách chúng tôi cùng nhau giữ vững mọi thứ; công việc, gia đình, và những giá trị chung.
|
Doanh nhân Quốc Cường (Cường Đô La), sinh năm 1982 tại Gia Lai, là Tổng giám đốc công ty Quốc Cường Gia Lai. Dù không hoạt động nghệ thuật, anh được chú ý nhờ các mối tình với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. 3 năm trước, tin đồn tình ái của chồng xuất hiện, Đàm Thu Trang khẳng định; "Gia đình em đang rất hạnh phúc và bình yên... mong drama đừng ghé... né xa vợ chồng em ra...". Đàm Thu Trang, 36 tuổi, quê Lạng Sơn, tốt nghiệp khoa Thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 2010. Sau đó, cô vào TP HCM theo đuổi ca hát, từng phát hành album năm 2011 và 2014. Cô từng đoạt giải Miss Teen được yêu thích nhất 2008, Hoa khôi xứ Lạng 2010, vào Top 6 Vietnam's Next Top Model 2010 và Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2012. |
Khắc Bình