Ông Nguyễn Công Thành (53 tuổi), bố đẻ nạn nhân nói, ông và người dân trong xã không khỏi nghi ngờ về vụ nổ hy hữu này.
"Con tôi tần tảo kiếm tiền nuôi con, tiết kiệm mấy năm trời mới mua được chiếc xe để lấy phương tiện đi lại. Không ngờ chiếc xe đó đem lại tai họa cho gia đình", ông Thành nói. Ông cũng băn khoăn phải chăng đó là sơ xuất của nhà sản xuất hay con gái ông bị ai đó rắp tâm sát hại. Gia đình nạn nhân đề nghị cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
![]() |
Đám ma chị Quỳnh. Ảnh: Song Anh. |
Chiều 2/12, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết chưa xác định nguyên nhân vụ nổ xe làm chị Nguyễn Thị Quỳnh (29 tuổi, ở Quế Võ, Bắc Ninh) tử vong, cháu Nguyễn Khánh Vân (con gái chị Quỳnh) bị thương nặng.
Điều tra ban đầu cho thấy, sau vụ nổ, chiếc Dream bị cháy chỉ còn một số bộ phận. Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ trước đến nay trên địa bàn chưa từng xảy ra sự việc như thế. "Chúng tôi đang thu thập chứng cứ và khám nghiệm hiện trường để nhanh chóng tìm ra nguyên nhân", ông này nói.
Chiều nay, đại lý nơi bán chiếc xe Dream cho chị Quỳnh vẫn hoạt động tấp nập. Chị Trần Thị Thu Hiền, cửa hàng trưởng cho biết, chị Quỳnh mua xe ở cửa hàng Việt Long 1 trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, do hãng Honda Việt Nam sản xuất. Xe mua ngày 31/3/2011.
Chủ xe đã mang đến hãng đại lý này bảo dưỡng 2 lần (lần 1 và 3). "Mới đây nhất chị Quỳnh mang xe đến bảo dưỡng là ngày 17/10. Lúc này xe mới chạy được khoảng 4.000 km", chị Hiền nói. Theo lời cửa hàng trưởng, trong quá trình bảo dưỡng, thợ không phát hiện xe có biểu hiện bất thường. Chủ xe cũng không đề nghị hay yêu cầu "chế" thêm bất cứ bộ phận nào.
Nói về lô hàng bán cùng đợt với chị Quỳnh, cửa hàng trưởng cho biết số lượng không nhiều, đến nay đã bán hết. Kể từ đó đến nay, không có bất cứ khách hàng nào kêu ca về chất lượng xe. "Gần đây xe Dream mang đến bảo hành rất ít. Loại xe này chỉ mắc một số lỗi nhẹ liên quan đến dây công-tơ-mét bị gập sai vị trí", cửa hàng trưởng Việt Long nói.
13 năm mở cửa hàng, chị Hiền cho biết trước khi lấy xe của hãng Honda từ Vĩnh Phúc về, thợ đã kiểm tra kỹ mới giao cho khách hàng. Việc bảo dưỡng, sử dụng xe ra sao... cũng được khuyến cáo đến người tiêu dùng. Nổ xe là hiện tượng khá lạ, cần chờ cơ quan điều tra xác minh mới biết được nguyên nhân.
Trước đó sáng 1/12, người dân thôn Sơn Nam bỗng nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía nhà chị Quỳnh. Khi họ chạy đến, hai mẹ con chị Quỳnh mỗi người một nơi, người bốc cháy nghi ngút như hai ngọn đuốc sống. Sau khi được đưa lên viện Việt Đức cấp cứu, do vết thương quá nặng, chị Quỳnh (đang mang thai tháng thứ 3) đã thiệt mạng. Bé Vân bị bỏng nặng, gãy rời 2 chân và hỏng giác mạc.
Bệnh viện Việt Đức đã mời các chuyên gia về bỏng và mắt tới phối hợp chẩn đoán và điều trị cho cháu Khánh Vân. Thời điểm này, cháu được xác định bỏng 20%, giác mạc cũng bị ảnh hưởng nhưng chưa xác định được mức độ tổn thương.
Song Anh