Sau hai năm yêu nhau và thuyết phục được hai bên gia đình, tôi và anh cũng chọn được ngày làm đám hỏi và đám cưới. Chúng tôi làm đám hỏi vào ngày 9/10 âm lịch. Hôm đó, tôi hồi hộp đến mức cứ đi ra đi vào, loanh quanh trang điểm, quần áo, chuẩn bị đội đỡ tráp và chờ đến 11h để nhà trai mang sính lễ đến. Cuối cùng thì nhà trai cũng tới nhưng tôi được nghe kể lại một câu chuyện ly kỳ, buồn cười, đó là nhà trai đi đám hỏi nhưng "quên" mất chú rể.
Quê tôi ở tận Hải Dương nên nhà trai ở Hà Nội sắp xếp khoảng ba chiếc ôtô 16 chỗ ngồi để đi đám hỏi. Tuy nhiên, không ai bố trí chỗ ngồi cho chú rể ở xe nào hết nên các bác tài xế không biết mà đợi. Chồng tôi thì mải dẫn mấy người bạn làm cùng cơ quan đến muộn để đi đám hỏi, sau khi gửi xe cùng các bạn, quay lại đã không thấy bất cứ chiếc xe nào ở lại chờ mình.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tức tốc, anh gọi điện cho em trai "cầu cứu" thì lúc đấy mọi người mới biết. Tuy nhiên, lúc đó xe đã đi đến cầu Thanh Trì (Hà Nội) rồi và vì các cụ trên xe nói người ta kiêng, không được cho xe quay lại đón nên chú rể càng cuống. Cuối cùng, chồng tôi và mấy người bạn quyết định bắt taxi đuổi theo sau và mọi người sẽ đi chậm chờ chú rể.
Kể lại câu chuyện đó, cả nhà tôi được một trận cười vỡ bụng, còn tôi cũng sẽ nhớ mãi kỷ niệm đó. Chắc trên đời cũng chỉ có đám cưới của chúng tôi mới xảy ra chuyện đám cưới mà quên mất chú rể.
Không chỉ có vậy, khi đến nhà gái, theo tục lệ là đỡ tráp thì phải trao duyên, trả duyên bằng lì xì, cả nhà trai và nhà gái đều như nhau. Tuy nhiên, đội bê tráp nhà trai hôm đó được chị chồng đưa cho lì xì và bảo cầm luôn, không cần trao cho nhà gái. Thế là các chàng trai sau khi trao lễ bỏ tọt phong lì xì vào túi, nghĩ là phong tục ở đây như thế. Các cô gái đỡ tráp thì cứ ngơ ngác và thắc mắc vì không được trả duyên. Khi thắc mắc với chị chồng thì chị bảo, chị không biết là phải trao như thế. Cuối cùng, các chàng trai đỡ tráp phải cuống quýt đi tìm người đỡ tráp cho mình để trả tiền duyên.
Câu chuyện mình muốn chia sẻ với mọi người chỉ là một phần cuộc sống, nhưng với mình sẽ không bao giờ quên được giây phút hạnh phúc đó.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị trong đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Vũ Thị Hường
(Hoàng Mai - Hà Nội)