Xuân Thảo - Đình Lộc là một cặp vợ chồng vũ công nổi tiếng của showbiz Việt, từng được biết đến với câu chuyện tình yêu đẹp và nhiều giải thưởng: quán quân 100 giây rực rỡ 2018, Đình Lộc là Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2014, Xuân Thảo - Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2015. Sau nhiều năm kết hôn, Xuân Thảo vẫn bật cười vì nhiều chi tiết đáng nhớ của hôn lễ.
- Trước đây, chị từng tâm sự sợ kết hôn, thậm chí đẩy Đình Lộc ra xa mình, muốn anh yêu người khác. Vậy cách đây 4 năm điều gì đã khiến chị nhận lời làm vợ Đình Lộc?
- Ngày xưa, tôi không dám tiến tới hôn nhân với anh vì tôi biết mình mắc căn bệnh nan y gây xuất huyết buồng trứng nên tôi rất tự ti vào bản thân. Nguyên nhân thứ hai là vì từ nhỏ, tôi đã phải chứng kiến cuộc sống hôn nhân rất phức tạp của ba mẹ mình. Hiện tại ba mẹ tôi đã ly dị nên tôi khá ám ảnh và sợ.
Nhưng có lần tôi qua nhà anh chơi, khi ấy anh chưa về nhà. Mẹ anh thấy tôi liền bảo: "Hai đứa quen nhau lâu rồi, nên cưới đi, chuyện con bị bệnh thì từ từ mình tính, mình chữa sau". Tôi xúc động lắm và suy nghĩ lại thời gian khi cả hai đứa bên nhau, Lộc cũng rất yêu thương tôi. Thế là tôi quyết định làm đám cưới với anh. Anh cũng từng bảo không nghĩ ngợi xa xôi nên đối diện với mọi chuyện bình thường lắm. Ngày đầu tiên chở tôi đi cấp cứu, biết về căn bệnh của tôi, Lộc chẳng mấy bận tâm vì hai đứa còn trẻ nên không đặt nặng chuyện con cái.
- Khi quyết định về chung một nhà, anh chị đã lên kế hoạch đám cưới ra sao?
- Hồi đó, chúng tôi mất 6 tháng chuẩn bị, tổ chức tiệc ngày 13/3/2017 ở một trung tâm tiệc cưới tại quận 4, với gần 400 khách. Cả hai làm mọi việc cùng nhau, còn việc chạy đi gửi thiệp cưới là tách riêng để mời khách cho nhanh. Khi lên kế hoạch cưới, tôi chỉ thấy cực chứ không thấy khó khăn gì.
Một điểm thuận lợi là do làm vũ công nên chúng tôi biết mình muốn xây dựng lễ cưới như thế nào, không phó mặc cho bên nhà hàng hoặc nhà tổ chức tiệc cưới tự làm. Tôi muốn lễ cưới truyền tải một câu chuyện, dựa theo bộ phim La La Land nhưng với phiên bản hạnh phúc, còn đan xen chuyện thanh mai trúc mã của chúng tôi. Vì thế, tôi đã nhờ bạn là diễn viên xây dựng giúp chúng tôi lời văn, lời dẫn chương trình thật hay, thật logic. Chúng tôi cũng nhờ một người chị làm wedding planer giúp, đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất với tài chính cũng như ngành nghề của mình.
- Những chi tiết đặc sắc trong đám cưới ngày xưa của anh chị là gì?
- Chúng tôi cũng không muốn hôn lễ của mình truyền thống quá, nên wedding planner cũng gợi ý kết hợp nghi thức làm lễ vào phần mở màn cho lễ rước dâu của chúng tôi. Cả hai cũng đưa ra một số mong muốn của mình với wedding planner.
Cả hai đều là vũ công, thích màu hồng, muốn nhảy múa mở màn và muốn truyền tải các câu chuyện tôi vừa nêu ở trên cho đám cưới. Do đó, họ dựa vào các nhu cầu này, đưa ra những lựa chọn trang trí sảnh cưới thật gần gũi và phù hợp với chúng tôi. Đó là khách ký vào những chân gỗ bé xíu bỏ vào một mô hình chiếc giày của nam và mô hình chiếc giày của nữ thay vì chỉ ký tên vào quyển album ảnh cưới. Đồng thời, các vật dụng trang trí cưới khác là các đôi giày hoặc gót giày của chúng tôi, nhắc tới nghề nghiệp cả hai từ sảnh trang trí đến trong tiệc. Có thể đám cưới của chúng tôi không nhiều hoa, pha lê lấp lánh nhưng nó rất riêng và đúng nghĩa dành cho tôi và Lộc.
- Với nhiều chi tiết độc lạ cho một đám cưới, anh chị gặp phải áp lực nào khi chuẩn bị cho hôn lễ?
- Với tôi, có lẽ đó là sự hồi hộp của lần đầu tiên mặc váy cưới, còn với anh Lộc là mặc suit cưới. Chúng tôi cũng sợ không biết các sự chuẩn bị của mình cho hôn lễ có thiếu sót gì đối với khách tham dự không. Đêm trước ngày cưới, tôi không ngủ nổi, cứ lăn qua lăn lại, trở mình liên tục đến nỗi em gái nằm kế bên lầm bầm than. Lòng tôi cứ bồn chồn, lo lắng vì không biết sáng dậy, cảnh tượng sẽ như thế nào. Sau đó, ngủ không được, tôi ngồi dậy luôn, trước cả khi chuông báo thức kêu.
- Chị ấn tượng với điều gì ở đám cưới của mình?
- Tôi nhớ nhất là buổi sáng hôm ấy, khi làm lễ gia tiên, nhà tôi ở trong chợ nên khi khoảng 20 người nhà trai qua thì đông vui như hội, kẹt cả chợ. Lúc Lộc nhắn: "Anh tới rồi, đang đi vào chợ", trống ngực tôi đập thùng thùng. Khi Lộc đứng trước cửa nhà, tôi từ cầu thang nhìn thấy anh và các dì hàng xóm phía đối diện liền vẫy tay xua tôi: "Trời ơi, đi vô trong cô dâu ơi" để đám cưới diễn ra theo đúng phong tục. Lúc kết thúc lễ, chúng tôi mặc áo dài đi bộ ra đầu chợ mới lên được xe hơi đón dâu. Cả chợ ai cũng nhìn, nói cười về đám cưới chúng tôi.
Đến chiều tối cùng ngày, chúng tôi tổ chức tiệc cưới tại nhà hàng. Cả hai đứa chẳng kịp ăn gì trước tiệc, gấp rút trang điểm tiếp tục chuẩn bị ra đón khách, đám cưới mà cứ như chạy show diễn ấy (cười). Tôi đứng đến tê liệt đôi chân vì đi giày cao gót tới 15 cm để tiếp khách. Tôi cũng nhớ như in không khí ngày hôm đó, tiệc cưới có sức nóng bừng vì khách mời là vũ công, nhiệt tình "quẩy" trong một không gian đều gợi nhắc tới nghề nghiệp vũ công của chúng tôi.
- Hiện tại, sau 4 năm kết hôn, điều gì ở cuộc sống hôn nhân khiến chị thấy hài lòng?
- Bây giờ, tôi và Lộc vẫn yêu thương nhau như thuở tình yêu chớm nở. Tôi nghĩ mình hạnh phúc hơn nữa vì có thêm anh bạn nhỏ Bòn Bon, có thêm người cùng quậy với ba Lộc mẹ Thỏ. Tôi được gia đình bên chồng và bố mẹ đẻ yêu thương, giúp chúng tôi chăm sóc cho Bon khi cả hai làm việc. Vào những ngày đặc biệt, chúng tôi sẽ dắt nhau đi ăn mừng nhỏ nhỏ, cũng có lúc chẳng nhân dịp gì, chúng tôi thấy món đồ nào hợp với bạn đời thì đều mua về tặng nhau. Tôi và Lộc đang có một cuộc hôn nhân tuyệt vời.
Hằng Trần thực hiện