Ngày 24/7/2016, Swift Myer kết hôn cùng Abbi Ruicker từ giường bệnh phòng Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Saint Francis, Tulsa, Oklahoma, Mỹ. Swiff Myer, 18 tuổi, mắc bệnh ung thư nguyên phát Sarcoma Ewing. Đây là một loại ung thư rất hiếm phát triển trong xương và các mô mềm, gây ra những cơn đau dai dẳng và ảnh hưởng đến khả năng vận động của bệnh nhân. Khối u ác tính thường được hình thành ở các thanh thiếu niên từ 10 đến 25 tuổi.
Swiff đã kiên trì chiến đấu với căn bệnh này trong suốt 7 năm. Anh từng trải qua 6 lần nguy kịch. Lần thứ 7 này, tình trạng của Swiff thực sự tồi tệ hơn tất cả những lần trước đó. Các bác sĩ khẳng định anh khó lòng qua khỏi. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, Swiff hồi tỉnh sau 10 ngày hôn mê. Việc đầu tiên cậu làm khi "sống lại" là cầu hôn cô bạn gái Abbi.
Swiff và Abbi là bạn học tại trường THPT Sand Spring.
Abbi chia sẻ, khi đó, cả gia đình Swift đều có mặt đầy đủ trong phòng bệnh, cậu đã hỏi Abbi: "Em đồng ý lấy anh nhé? Làm vợ của anh được không?". Ban đầu, Abbi bật cười vì nghĩ rằng Swiff đang đùa. Trong suốt 2 năm họ hẹn hò, Swiff thường xuyên nói câu này. Nhưng sau đó, Swiff tuyên bố anh sẽ gọi điện xin phép cha mẹ Abbi. Abbi rất hạnh phúc vì bố cô ủng hộ chuyện cưới xin của 2 người. Cô nghẹn ngào tâm sự: "Anh ấy là tình yêu của đời tôi".
Abbi luôn ở bên cạnh Swiff trong những ngày anh chiến đấu với bệnh tật.
Đám cưới của Abbi và Swiff diễn ra nhanh chóng 2 ngày sau đó. Các nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện đã lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ, từ việc trang trí phòng bệnh đến chọn bánh cưới và tìm nhiếp ảnh gia. Tuy nhiên, vì Swiff rất yếu và sức chứa của phòng Hồi sức cấp cứu có hạn nên hôn lễ chỉ có sự tham gia của một vài người thân trong gia đình cô dâu, chú rể. Trước đó, Abbi đã viết thư thông báo tới các vị khách và mong họ thông cảm. Đám cưới được phát trực tiếp qua Facebook để những ai không có mặt có thể chung vui cùng đôi trẻ. Một số bạn bè khác của Swiff và Abbi tụ tập bên ngoài cửa sổ, liên tục vẫy tay với cô dâu chú rể.
Abby mong rằng câu chuyện của cô và Swiff sẽ khiến mọi người tin vào sức mạnh của tình yêu.
Chú rể Swiff mặc áo sơ mi trắng, đeo nơ đỏ "bảnh bao" trên giường bệnh. Swiff chia sẻ, anh đã rất lo lắng khi hôn lễ bắt đầu. Chàng trai 18 tuổi khẳng định: "Tôi biết chắc chắn một ngày nào đó chúng tôi sẽ cưới nhau".
Abbi chia sẻ trên Twitter rằng cô hy vọng, đám cưới của họ sẽ nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư nguyên phát Sarcoma Ewing, loại ung thư ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người trẻ như Swiff.
Hà Thu
Nguồn: People