Cha mẹ hai bên xem bói nói chúng tôi khắc tuổi nên phải kiêng nhiều thứ. Ngày tôi đón nàng về dinh được cha mẹ hai nhà xem ngày kỹ lưỡng. Có thể nói đó là một trong những ngày tốt nhất của năm. Vì ngày tốt nên đoạn đường từ nhà tôi đến nhà nàng chỉ khoảng vài cây số đã có đến bốn, năm đám cưới khác.
Ngay đầu ngõ nhà tôi cũng đã có một đám cưới rình rang cùng ngày, cùng giờ. Điều này làm cho hai bên gia đình rất lo lắng bởi do ông bà mình quan niệm: "Hai đám cưới gặp nhau trên đường rước dâu thì chỉ được một đám hỷ sự mà thôi, còn đám kia sẽ gãy gánh. Để hóa giải điều đó thì nếu đám rước dâu của mình gặp đám rước dâu nhà người hãy nhanh chóng bỏ tiền (tiền lẻ dăm, ba ngàn) ra mua, bằng cách rải tiền trên đường đi ngay trước khi phát hiện ra đám cưới người ta. Ai rải trước thì được điều lành, ai rải sau sẽ gặp vận rủi".
Tôi và vợ nên duyên sau khi phải kiêng rất nhiều điều. Ảnh: Trần Văn Cường. |
Chuyện hạnh phúc một đời nên lúc ngồi trong xe hoa, cả tôi và nàng đều cố căng mắt ra để nhìn thật rõ, thật nhanh để xử lý cho kịp (dù cha mẹ tôi cũng cẩn thận ngồi cùng xe hoa để nhắc nhở hỗ trợ quan sát). Trong tình thế đó, tính trước tính sau tôi đã chọn giải pháp an toàn là cứ rải tiền suốt đoạn đường đi.
Tuy nhiên, đến đó vẫn chưa hết "trắc trở". Trong lễ thành hôn của chúng tôi, cha mẹ hai bên nói tuổi của hai đứa tôi phải giải hạn mới bền duyên đôi lứa. Phép giải hạn cuối là đến nhà trai, mẹ tôi bảo tôi và nàng đi sau cùng rồi đặt ngang một chiếc đòn gánh cho nàng bước qua (giả định nếu như “gãy gánh” thì đã gãy một lần này để suốt đời cả hai chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau).
Hình ảnh mẹ tôi đứng đầu ngõ đón tôi dắt nàng về nhà, đám con nít lao xao chạy theo nhìn cô dâu sao tôi thấy lòng mình trào lên một cảm xúc khó tả. Tôi yêu nàng nhiều, cưới được nàng là phúc phận của tôi và gia đình.
Với tôi, nàng là một cô gái đặc biệt, vô cùng đặc biệt, giữa vàng thau của cuộc sống nhiều giá trị, nàng có một tấm lòng nhân hậu, sáng trong, nhiệt tình, chân thành và biết hy sinh, chấp nhận sự thiệt thòi về mình trong những mối quan hệ với bè bạn, người thân – đó là điều làm tôi quý yêu nàng nhiều nhất. Tôi trân trọng nàng cũng như trân trọng và giữ gìn nhất cử, nhất động trong ngày trọng đại của mình, cầu mong mối duyên lành sẽ luôn ở bên chúng tôi.
Điều tôi muốn chia sẻ là ông bà mình dạy "có kiêng, có lành", mình cẩn trọng trong hôn nhân từ việc nhỏ tới việc lớn cũng là thể hiện tấm lòng dành cho một nửa kia còn lại. Cầu mong duyên lành sẽ luôn thắm nồng mãi mãi cho những đôi lứa yêu nhau.
* Nhân dịp mùa cưới, chuyên mục Cưới hỏi của báo điện tử Ngoisao.net mời các độc giả tham dự cuộc thi "Đám cưới của bạn" để cùng chia sẻ và hồi tưởng về đám cưới đáng nhớ của mình. Những phần quà giá trị sẽ được trao tặng cho bài chia sẻ ấn tượng và gửi về sớm nhất.
Trần Văn Cường
(Phòng PX13, CA TP. Đà Nẵng)