Tôi nhớ năm ngoái, còn gần 2 tháng nữa là đến Noel, đó là đêm 23/10 nằm trăn trở không ngủ được nên tôi than thở với đứa em: "Vậy là sắp Noel, gần Tết rồi mà chị chưa có chàng nào. Lại lẻ loi nữa rồi!". Vậy mà năm nay, chúng tôi đã sắp kỉ niệm 1 năm ngày cưới. Ai mà nghe tôi nói câu này chắc hẳn đều bất ngờ, nhiều người còn nhất định hỏi tôi sao mà kì lạ vậy?
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Anh và tôi gặp nhau ngày 21/11. Anh chị họ tôi nhân ngày chủ nhật được nghỉ làm, dắt anh lên nhà làm mối cho tôi. Sáng hôm ấy, anh lên đúng lúc tôi đang ngồi băm thịt làm món cá lóc hấp nhồi thịt, chắc do tình cảm đi qua con đường dạ dày, tôi nấu bốn món hợp ý anh mà chúng tôi nên vợ thành chồng chăng? Gặp nhau ngày chủ nhật hôm ấy, tôi trở lại Sài Gòn còn anh về Vũng Tàu làm việc. Kể từ đó, chiếc điện thoại cũng bận rộn suốt tối ngày. Chủ nhật sau đó, tôi và anh về nhà thưa chuyện với người lớn để tổ chức đám cưới.
Ngày 5/12, chúng tôi tổ chức đám hỏi và ngày 9/1 thì làm đám cưới. Thời gian quá gấp khiến anh phải chạy ngược xuôi, sụt hẳn 6kg. Còn tôi dù được cả gia đình lo cho nhưng cũng mất vài cân vì đám cưới. Ngày cưới, tôi lênh khênh trên đôi giày cao ngất, bước đi theo chồng chào đón khách. Hai bữa tiệc ở hai nơi trong cùng một ngày khiến người tôi mỏi nhừ, hai chân đau nhức nhưng trong lòng thì ngập tràn hạnh phúc.
Vợ chồng tôi sắp kỷ niệm một năm ngày cưới. Noel năm nay, tôi và anh đã được bên nhau. Thời tiết lạnh giá nhưng trong lòng thì ấm áp kỳ lạ. Sang năm mới rồi, vợ chồng tôi sẽ cố gắng có thêm một thành viên mới trong gia đình, để hạnh phúc thêm đong đầy.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị trong đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Thuc Thao