Đám cưới nhà bà Mai ở Thái Thịnh diễn ra đúng hôm thứ sáu mưa to vừa rồi. Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà chú rể ngập đến bẹn khiến cả khách và gia chủ đều khóc dở mếu dở giữa cảnh tượng ngập lụt. Khách đã mời, cỗ đã đặt, mọi thứ đâu vào đấy hết cả vậy nên không thể đùng một cái nói hoãn là hoãn được. Vậy là đành để đám cưới diễn ra trong mưa lũ.
![]() |
|
Đám cưới ách tắc. Ảnh: Hoàng Hà. |
Phía trong sân, bàn ghế kê ngay ngắn trong... nước. Mặc dù từ sáng sớm, bà Mai đã sai mấy cậu cháu hút nước ra ngoài nhưng "bốn bề là nước", nhìn đâu cũng thấy nước nên không thể thoát ra hơn được nữa. Trên bàn, mâm cỗ đã dọn sẵn chỉ chờ khách tới ngồi vào là "khai cuộc" vậy mà đã quá giờ mời cơm vẫn chỉ có vài người rải rác khoác áo mưa, sắn quần quá đầu gối lội nước bì bõm từ đầu ngõ tới.
"Thả" chân dưới nước, các vị khách cố gắng thưởng thức "bữa cơm bụi giá cao" nhanh nhanh rồi lại vượt lũ ra về. Cả khách bố mẹ và con cái cũng ngót ngét gần hai trăm người nhưng chỉ có chưa tới nửa số ấy là tới dự, còn lại "do đường xá lụt lội nên báo hoãn". Nhìn già nửa mâm cỗ thừa, bà Mai buồn rầu chía sẻ: "Khách đến được âu cũng là bạn bè thân thiết làm cùng cơ quan, nể nhau, không đến không được. Nhìn khách sắn quần cao đi ăn cưới, tôi cũng lấy làm e ngại. Nhẽ ra ngày này là dịp để bạn bè, họ hàng chia sẻ niềm vui nhưng hóa ra lại thành bắt tội nhau".
Ăn cỗ đã khổ, lúc đi đón dâu còn khổ sở hơn. Để tránh dắt díu nhau đi đông, nhà bà Mai chỉ cử một xe chú rể và một xe khách 12 chỗ đi đại diện. Đi trước hàng tiếng đồng hồ và phải khó khăn lắm mới đến được nhà cô dâu. "Sóng" mạnh từ những chiếc xe trên đường đã "vùi hoa, dập liễu". Không khí ở nhà gái cũng không khá khẩm hơn, khách vắng tanh, chủ yếu là người nhà và phục vụ. Cô dâu chú rể xúng xính trong những bộ váy áo đẹp, tắc đường, cũng phải ra khỏi xe, "dạt" hết lên vỉa hè "lánh nạn" vì xe hoa không tài nào "vượt cạn" nổi.
Ngày vu quy của đôi bạn trẻ ở làng La Tinh (Hoài Đức, Hà Nội) diễn ra hôm qua có lẽ là đám cưới độc nhất vô nhị. Không giống với các cô dâu chú rể ở nội thành, mưa vẫn đi ô tô, đôi uyên ương này dón dâu bằng... thuyền. Nhà trai cách nhà gái không xa nhưng vì gần ruộng, nước lên cao "san bằng" đường đi nên hai họ quyết định lội nước đi đón dâu.
Cô dâu mặc áo sơmi trắng, quần tối màu bước lên "xe hoa" là chiếc thuyền tôn nhỏ chỉ vừa đủ hai người, người nhà chú rể theo sau đẩy chiếc thuyền. Cả tân nương và tân lang đều sắn quần, đi chân đất còn hai họ lội bộ theo sau và ...té nước vào hai người thay vì pháo bông. Chỗ nào nước to, chú rể và cô dâu cùng "lên xe" để mọi người đẩy. Nước lũ cao đến thắt lưng người nhưng có vẻ như vẫn không làm nản lòng các vị khách trẻ.
Gia chủ đã vậy, nhiều nhà nấu cỗ cũng không kém phần "vất vả" những ngày này. Để phục vụ khách hàng chu đáo, nhiều cơ sở huy động tất cả các phương tiện để vận chuyển cỗ. Không ít nhà dùng cả xe bò, xe tải để mang cỗ tới đúng giờ cho khách. Một cơ sở chuyên phục vụ cỗ có tiếng ở Cửa Đông (Hà Nội) cho biết, từ hôm có mưa to tới giờ chưa có khách nào báo hoãn cỗ. Những ngày đẹp trong tháng 11 đã kín lịch và mưa to đến mấy họ vẫn phục vụ.
Tuy nhiên, giá cả các mâm cỗ ngày mưa lũ cũng biến động theo "mực nước lên". "Thực phẩm khan hiếm lại đắt đỏ, chúng tôi có tăng giá lên một chút nhưng cũng không nhiều vì còn giữ khách. Bình thường, một mâm cỗ trung bình có giá khoảng 510.000 đồng nhưng những ngày mưa, khi giá một mớ rau muống lên tới 30.000 đồng/mớ như này thì giá khoảng 530.000 đồng hoặc hơn tùy theo thực đơn", chị Liên, một nhân viên làm dịch vụ nấu cỗ ở Thái Thịnh cho biết. "Mấy hôm vừa rồi, nhà tôi dùng xe máy để vận chuyển cỗ. Thức ăn để vào khay sau đó phủ áo mưa lên trên đảm bảo không bị vào nước".
Mưa vẫn tiếp tục rơi và "sóng" nước trên đường vẫn tiếp tục vỗ vào... vỉa hè oàm oạp nhưng không vì thế mà làm "nản lòng" các đôi uyên ương. Xe hoa vẫn "chen mình" giữa dòng nước ngập, cô dâu, chú rể tím tái vì lạnh nhưng vẫn cười tươi hạnh phúc.
Bình Minh
