Đám cưới là ngày thiêng liêng, trọng đại, gắn kết nghĩa tình trăm năm của cô dâu, chú rể. Quan viên hai họ sẽ đến dùng bữa, cụng ly, chúc tụng những điều tốt đẹp tới uyên ương. Người nhà, bạn bè sẽ góp vui bằng những lời ca, tiếng hát. Trong đám cưới, uyên ương sẽ là nhân vật chính nhận được sự chú ý của tất cả khách mời. Trình tự của một hôn lễ thông thường sẽ là như thế, trừ khi bạn cưới đúng ngày diễn ra trận bóng đá được cả Việt Nam trông đợi.

Đám cưới được tổ chức vào ngày 27/1/2018 ở Hải Dương, trùng ngày đội tuyển U23 Việt Nam đá trận chung kết với U23 Uzbekistan trong khuôn khổ giải U23 châu Á. Ảnh: Mỹ Miều Phạm
Dù không phải là tâm điểm chú ý trong ngày vui nhưng cô dâu Mỹ Miều cũng không lấy làm buồn vì cô cũng là fan túc cầu. "Trước khi tổ chức đám cưới, chúng tôi cũng có ý định chiếu trận bóng phục vụ quan viên hai họ. Gia đình tôi còn đầu tư cáp quang, ti vi để cho khách theo dõi trận đấu. Họ nhà trai cũng xuống nhà tôi sớm để kịp xem trận đấu. Bản thân tôi cũng mải xem trận bóng", cô dâu cho hay.

Đám cưới của cô dâu Thanh Huyền nhận được nhiều tin nhắn... xin phép tới muộn. Ảnh: Nguyễn Thủy
Khá giống Mỹ Miều, hôn lễ của Thanh Huyền và Công Định cũng diễn ra trùng ngày giờ với trận chung kết của U23 Việt Nam hồi đầu năm. Cô dâu cho hay nhiều khách mời tới muộn khoảng một tiếng so với giờ được ghi trên thiệp mời vì... mải xem bóng đá. "Một người bạn tới giúp tôi chuẩn bị hôn lễ vào đầu giờ chiều, sau đó cáo lui để xem trận chung kết của tuyển Việt Nam", Thanh Huyền cho hay. Một người bạn khác của cô dâu còn nhầm lịch đám cưới vì mải cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Các "khổ chủ" sau khi chia sẻ câu chuyện của mình còn dí dỏm khuyên uyên ương sắp cưới rằng bên cạnh việc chọn ngày lành, tháng tốt là cũng nên tránh tổ chức đám cưới vào mùa trái bóng lăn, để đề phòng "ế cỗ". Còn không, hãy thư giãn và cùng các khách mời hòa chung không khí sục sôi bên trái bóng, bởi đó có thể cũng là một kỷ niệm khiến cô dâu chú rể không thể nào quên.
Hằng Trần