Ai cũng bảo đám cưới của mình thật dài, kéo từ tháng 10 qua tận cuối tháng 12. Vì thế Noel này, ông xã về Quảng Nam chuẩn bị phụ ba mẹ, mình ở lại đón ba mẹ mình cùng ra nhà ông xã để làm nốt đám cưới của tụi mình.
Nhớ ngày xưa, hai đứa quen nhau vô tư, chẳng hề mơ tới đám cưới hay chuyện xa xôi trong tương lai, chỉ biết hai đứa cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Quanh đi quẩn lại mình quen nhau cũng tròm trèm 8 năm trời, nói ra ai cũng bảo sao lâu thế? Bà xã chỉ cười: "Ừ nhỉ, cũng lâu hén!". Nhưng trong trí nhớ bà xã thì tất cả chỉ như mới đây thôi, thật gần.
Cho tới ngày hai đứa quyết định cưới nhau, nhẹ tênh, chẳng có màn cầu hôn lãng mạn hay băn khoăn gì mà chỉ như một lẽ tự nhiên: gọi điện thông báo gia đình xong, đèo nhau đi mua cặp nhẫn trước cả nửa năm vì sợ vàng… lên giá! Còn các khâu khác tính sau! Giờ nghĩ lại bà xã cũng thấy mắc cười vì mọi quyết định của hai vợ chồng mình.
Rồi thì mình đi chụp ảnh cưới, khi ngày cưới đã gần kề, chỉ còn vẻn vẹn một tháng. Bởi bà xã vốn chỉ thích chụp ảnh chứ không thích làm mẫu nên cứ khất lần chuyện chụp ảnh. Nhiếp ảnh cũng là cậu bạn thân của ông xã, váy cưới chỉ chọn sau một lần hẹn mua trên mạng, vợ chồng tự chuẩn bị tất cả để rồi hai ngày trước ngày lễ Quốc khánh bà xã nói: "Thôi, ngày 2/9 mình đi chụp hình đi ông xã". Vậy là mình chụp hình, kéo dài đến… 3 ngày, từ Sài Gòn về tận quê bà xã ở Đồng Nai với những tấm hình nhí nhố không đỡ nổi!!! Nhí nhố tới mức chị bạn "comment" trên Facebook: "Mỗi lần buồn lên coi hình hai đứa mày là cười bể bụng".
Bữa nay bà xã gởi hình mình lên Ngoisao.net, lược bớt mấy tấm hình "không đỡ nổi" kẻo độc giả lại giật mình "té ghế" trước những hình ảnh nhí nhố của vợ chồng nhà vịt anh, vịt em.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.