Những ngày đầu của năm cuối cấp ấy, anh và tôi đang cặm cụi trong lớp luyện thi, chỉ tập trung vào bài vở. Thế mà chỉ một ánh mắt vô tình chạm nhau vì tôi bất ngờ với cái tên của anh: Nguyên Giáp, mà chúng tôi đã bên nhau từ ấy. Có lẽ anh và tôi là những người hiếm hoi đón nhận được hạnh phúc từ "nạn kẹt xe". Lời làm quen anh ngỏ với tôi trong một buổi chiều tan học, đường đông đúc anh theo tôi về của mười năm về trước đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đời chúng tôi.
Kể từ ngày đó, niềm vui, nỗi buồn, những giận hờn, yêu thương, hạnh phúc cũng đã đến bên chúng tôi. Để rồi đầu tháng 10 vừa qua, cũng vừa đúng kỷ niệm mười năm quen nhau, yêu nhau, chúng tôi đã chính thức thành vợ chồng. Chúng tôi đã trao trọn niềm tin yêu, hy vọng, niềm hạnh phúc dạt dào và cả cuộc đời mình cho nhau.
Vào ngày cuối thu trong lành, mát mẻ, chúng tôi đã cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc hân hoan, rạng ngời niềm vui khôn tả của hạnh phúc tình yêu sâu sắc. Người ta thường nói quen nhau, yêu nhau lâu thì gương mặt có xu hướng giống nhau. Các bạn xem chúng tôi có phải vậy không nhé!
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.