Chiều 7/9, TAND Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Trọng Mến (63 tuổi, ở xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai) về hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.
Theo truy tố, vợ chồng ông Nguyễn Trọng Mến ở cùng nhà với con trai, Nguyễn Trọng Quý (35 tuổi). Giữa hai bố con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đánh chửi nhau. Sáng 26/1, Quý cùng em trai, Nguyễn Trọng Chí (33 tuổi) về nhà đòi bố đưa sổ đỏ để đặt lấy tiền chuộc xe máy.
Ông Mến không đưa và còn sợ hai con lấy trộm sổ đỏ nên đã mang đến UBND xã Hồng Dương trình báo với Phó công an xã nhờ giữ hộ. Tuy nhiên, vị cán bộ này đã giải thích và khuyên ông Mến cầm lại sổ.
![]() |
Ông Mến khắc khổ đứng vịn vào thành móng ngựa nghe tuyên án. Ảnh: Việt Dũng. |
Đến khoảng 11h30 ngày 27/1, ông Mến đang đứng ở ngoài sân thì Quý đi uống rượu về. Quý đã chửi bố: “Ruộng không chịu cấy, cho ai làm thì cho đi, mày chết đi”. Nghe lời bất hiếu của con, ông Mến không nói gì, vào bàn ở gian nhà ngoài ngồi uống nước. Quý đi chơi đến 12h30 cùng ngày thì về và đòi bế con. Thấy Quý say rượu, mẹ và vợ đã không đồng ý cho bế. Ông Mến thấy vậy cũng thêm vào: “Mày là loại gì, mày mang con mày đi bán lấy tiền chơi bạc à”. Hai bên chửi nhau. Ông Mến không nói gì, cúi xuống châm lửa hút thuốc thuốc lào nhưng Quý đến tóm tóc, giật ngược đầu bố lên rồi tát, chửi.
Quý còn chạy ra ngoài hiên nhà lấy chiếc hót rác bằng tôn, cán bằng tre chạy vào vung lên bổ vào người sinh thành ra mình nhưng trượt. Trong lúc tránh và né chạy, ông Mến nhặt con dao nhọn cầm ở tay. Anh con trai tiếp tục xô đẩy bố ra ngoài hiên nhà.
Ông Mến gọi vợ ra "cứu" và trong khi mẹ can ngăn, Quý vẫn lao vào, phanh ngực thách thức Mến đâm và dùng tay đấm vào đầu, đá vào sườn bố. Lúc này, ông Mến đang cầm sẵn con dao đã đâm vào ngực Quý. Được đưa đi cấp cứu nhưng Quý đã tử vong.
Vợ và con dâu đứng trước tòa khẩn thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho cha mình. Ông Mến ốm yếu, phải ngồi để trả lời các câu hỏi. Xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như từng có công với cách mạng, tinh thần bị kích động mạnh... ông Mến chỉ phải nhận một năm tù giam.
Việt Dũng