Theo Taiwan News, tuần trước cảnh sát Đài Loan bắt giữ nghi phạm họ Yang với cáo buộc đâm bạn cùng phòng trong lúc cãi vã. Người đàn ông bị đâm họ Wang, 52 tuổi. Sau khi thẩm vấn, Yang thừa nhận sự việc.
Vụ việc xảy ra lúc 20h tối 10/11, khi Yang - nhân viên phục vụ ở một quán karaoke - chuẩn bị đi làm. Wang mở cửa giúp Yang nhưng nghi phạm 24 tuổi đi thẳng mà không cảm ơn. Không hài lòng với thái độ của chàng trai trẻ ở chung, Wang lớn tiếng trách mắng: "Chú giúp cháu mở cửa và cháu không cảm ơn ư?".
Yang sau đó trả lời: "Cháu xin lỗi. Cảm ơn chú!", rồi đi đến chỗ để xe máy. Lời xin lỗi và cảm ơn của Yang cũng không thể khiến Wang nguôi giận. Ông này đuổi theo Yang trong cơn kích động. Kênh tin tức Đài Loan TVBS đưa tin Wang bị cáo buộc đã đấm Yang, khiến Yang bị bầm tím bên má trái.
Yang bị cáo buộc đâm ba nhát vào ngực và một nhát vào bụng Wang bằng một con dao dài 20 cm, khiến người đàn ông trung niên bị thương nặng. Yang được cho là mang theo con dao trong ba lô để tự vệ.
Người dân tìm thấy Wang bất tỉnh trong vũng máu ở cầu thang và gọi điện cho cứu hộ. Tuy được đưa đến Bệnh viện Mackay Memorial ở Đài Bắc, Wang vẫn không thể qua khỏi.
Cảm thấy tội lỗi về hành vi của mình, Yang tự ra đầu thú và lập tức bị cảnh sát bắt giữ để thẩm vấn. Yang cho biết vô cùng hối hận.
Tùng Anh (Theo Asia One)