Nguyễn Phương Thảo được công chúng chú ý sau màn biểu diễn tại chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" sáng 10/8 ở phố đi bộ Hồ Gươm. Trong trang phục cảnh sát giao thông, cô phối hợp với đồng đội, thực hiện những động tác võ dứt khoát để trấn áp nhóm thanh niên gây rối. Trước đó, Thảo cho biết tập luyện liên tục trong 7 ngày với cường độ cao, tuân thủ quy trình an toàn, chuẩn bị chi tiết từng động tác để vừa đảm bảo kỹ thuật vừa thể hiện tính chuyên nghiệp của lực lượng.
Phần trình diễn nhận nhiều lời khen. Nữ đại úy cho biết cô vừa vui, tự hào vừa hơi ngượng nhưng trên hết là hạnh phúc "vì mọi người đã thấy chúng tôi luôn sẵn sàng bảo vệ sự bình yên".
Nữ đại úy quật ngã 'quái xế' trong chương trình Ngày hội vì Thủ đô bình yên sáng 10/8. Video: VnE-GO
Đam mê võ thuật từ năm 10 tuổi
Sinh ra ở Thanh Hóa, Phương Thảo tập võ từ năm 10 tuổi để rèn sức khỏe rồi dần trở thành vận động viên karate của tỉnh. Hình ảnh chiến sĩ trong loạt phim Cảnh sát hình sự nuôi dưỡng ước mơ khoác áo công an của Thảo. Gia đình ban đầu lo con gái theo nghề vất vả, sau thấy con quyết tâm nên ủng hộ cô. Thảo nhớ nhất là những buổi tập dưới trời nắng chang chang, mồ hôi ướt đẫm đồng phục, cơ bắp "lên tiếng" dữ dội. Nhưng vượt qua rồi, cô thấy mình mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần.
"Nghề công an giúp tôi kỷ luật hơn, mạnh mẽ hơn và biết quý giấc ngủ hơn. Trước đây tôi dễ bỏ qua tiểu tiết nhưng vào ngành, tôi hiểu từng chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định thành công của nhiệm vụ", nữ đại úy nói.
Đại úy Nguyễn Phương Thảo. Ảnh: NVCC
Hiện Thảo công tác tại Công an xã Vân Đình, Hà Nội. Một ngày của cô thường bắt đầu bằng rèn thể lực và võ thuật, sau đó là xử lý hồ sơ, xuống địa bàn hoặc trực nhiệm vụ. Điều khiến Thảo gắn bó với công việc là tinh thần đồng đội: "Chúng tôi không chỉ làm việc cùng nhau mà còn chia sẻ cả niềm vui, khó khăn, cảm giác 'sát cánh vai kề vai' khiến tôi thấy mình luôn thuộc về lực lượng này".
Những lần nhập vai phá án
Trong hơn 10 năm làm nghề, Thảo nhiều lần "nhập vai" để phá án. Đại úy cho biết kỷ niệm khó quên là chuyên án triệt phá sới bạc cách đây nhiều năm. Cô nhớ lại địa điểm có camera, cửa cổng luôn khóa, xung quanh nhiều lối thoát, việc đánh úp gần như bất khả thi. Ban chuyên án thay chiến thuật, tìm cách khiến chủ nhà phải mở cửa. Nắm được lịch con trai đối tượng đi học thêm buổi tối và đêm đó người vợ bận việc, Thảo nhận vai cô giáo chở học trò về. Cô chạy xe vào sân, tạo cớ xin trao đổi việc học, khiến chủ nhà sơ hở mở cửa.
"Chỉ trong khoảnh khắc, tôi xoay người khóa tay bằng còng số 8, đồng đội từ các hướng đã chốt chặn sẵn lập tức ập vào, khống chế những con bạc đang tìm cách bỏ chạy", cô kể. Theo đại úy, kế hoạch thành công nhờ khâu hóa trang kín kẽ, điểm rơi thời gian chính xác và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các mũi trinh sát. Nhắc lại trải nghiệm ấy, Thảo nói: "Não thì đang căng nhưng bên ngoài vẫn phải điềm tĩnh để vào vai cho đạt".
Ngoài vai cô giáo, Thảo từng nhiều lần cải trang thành shipper, bưu tá, người thu tiền điện để tiếp cận mục tiêu. Có lần nhận nhiệm vụ theo dõi người phụ nữ vận chuyển ma túy từ Sơn La, Thảo và đồng đội bám sát đối tượng, chọn thời điểm khi người này vừa bước xuống xe để áp sát, khống chế nhanh gọn, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh. Cô cho biết những tình huống ấy đòi hỏi phản xạ, kỹ năng và sự bình tĩnh tuyệt đối nhưng cũng luôn gắn với nguyên tắc an toàn nghiệp vụ.
Vẻ ngoài nữ tính của đại úy Thảo đời thường. Ảnh: NVCC
Với Thảo, đằng sau bộ quân phục không chỉ là kỷ luật và sức mạnh, mà còn là rất nhiều hy sinh thầm lặng. Mỗi người chiến sĩ đều là một con người bình thường nhưng khi cần, họ sẽ sẵn sàng đặt an toàn của người khác lên trước bản thân. "Nếu đã mơ ước, hãy chuẩn bị thật kỹ, cả về thể lực, trí tuệ và ý chí. Bởi đây là nghề đẹp, nhưng cũng đòi hỏi bạn phải cho đi nhiều hơn nhận lại. Và khi đã bước vào, bạn sẽ thấy đó là một hành trình đáng giá", Thảo gửi gắm.
Cô mong muốn tiếp tục rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đồng thời truyền cảm hứng cho các đồng đội trẻ, đặc biệt là nữ chiến sĩ, và giữ được nụ cười dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Phạm Linh