Ngày 2/2, TAND TP Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm về hành vi lừa đảo của Nguyễn Văn Huân (27 tuổi, ở Tiên Lãng, Hải Phòng). Huân đóng vai một cán bộ công an để lừa đảo nhiều người.
Theo truy tố, để thực hiện kế hoạch lừa đảo, Huân ra phố Lê Duẩn mua một chiếc mũ kêpi, 2 bộ quần áo công an và mua sao mũ, quân hàm đại úy an ninh.
Cuối năm 2007, Huân gặp một cô sinh viên ở bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Anh ta tự nhận mình đang công tác trong ngành công an khiến cô gái trẻ ngưỡng mộ. Được một thời gian, hai bên qua lại, yêu đương. Khoảng tháng 9/2008, Huân thuê một chiếc ôtô tự lái để về ra mắt gia đình nhà bạn gái.
![]() |
Bị cáo Huân trước vành móng ngựa. |
Khi đến nhà người yêu, Huân giới thiệu mình đang công tác tại Cục V24, Bộ Công an và có khả năng lo cho em trai của Huệ vào ngành công an. Tin lời Huân, bố mẹ cô đã đưa cho Huân 400 triệu đồng để lo việc. Thấy "bở", Huân còn "đào" thêm của gia đình Huệ thêm 980 triệu đồng với lý do vay tiền mua đất.
Tháng 12/2008, vẫn chiêu bài đóng vai đại úy công an, Huân làm quen với anh Nguyễn Văn Tuyên (37 tuổi, ở Phú Diễn, Từ liêm) làm nghề xây dựng. Theo lời gã thanh niên này, anh Tuyên tin tưởng đang có dự án xây nhà cho cán bộ công an ở Mỹ Đình và Huân có khả năng chạy dự án với giá 300 triệu đồng.
Anh Tuyên đã giao cho Huân 300 triệu đồng, đồng thời giới thiệu cho Huân làm quen với anh Sót, nhà ở Thanh Hoá. Anh Sót đã nhờ Huân lo cho con trai vào nghĩa vụ công an, và được Huân ra giá 80 triệu đồng.
Hành vi lừa đảo của Huân bị phát hiện khi các nạn nhân đến trình báo tại Công an Hà Nội. Ngày 23/2/2009, anh này bị bắt cùng tang vật là quần áo, mũ, quân hàm... rởm.
Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận mọi hành vi phạm tội và cho rằng, do thiếu hiểu biết nên đã phạm phải trọng tội. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Huân 16 năm tù.
* Tên cô gái đã thay đổi
Việt Dũng