Theo QQ, bà xã của ông Lưu "vượt cạn" tại Mỹ. Tên gọi thân mật của bé gái là Bối Bối, có nghĩa là đứa con quý báu của bố mẹ, cho thấy niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng khi có con mọn. Tôn Dĩnh - vợ ông Lưu - đăng ảnh bé gái hôm 13/11 và nhận được nhiều lời chúc phúc của đồng nghiệp, bạn bè, gia đình hai bên. Nhiều người nhận xét em bé xinh đẹp, đáng yêu giống mẹ. Đồng hành cùng vợ khi bế con ra mắt mọi người, ông Lưu mặc vest sáng màu, tóc bạc trắng, tuy nhiên thần thái vô cùng khỏe khoắn, da dẻ hồng hào. Ánh mắt ông lộ rõ vẻ mãn nguyện, theo tờ ON nhận xét.
Truyền thông Hong Kong liên lạc với Tôn Dĩnh để chúc mừng cô. Cô tâm sự: "Chứng kiến con chào đời là khoảnh khắc hạnh phúc lớn nhất đời tôi. Tôi rất tự hào. Nhìn con, nước mắt tôi trào ra. Tôi nhất định sẽ rèn luyện Bối Bối trở thành một cô gái mạnh mẽ, cứng rắn, không bao giờ từ bỏ lý tưởng của mình dù khó khăn đến đâu". Tôn Dĩnh cho biết cô sinh nhật ngày 15/11, vì thế Bối Bối đến là món quà tuyệt vời nhất cho bà mẹ tuổi 45.
Một người thân của Tôn Dĩnh cho biết cô đã phải đắn đo rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này. Biết mình có thai, trong khi bạn đời đã 81 tuổi, ban đầu cô lo ngại. Tuy nhiên, sau đó, cô tin rằng đây là món quà của Thượng đế dành cho vợ chồng mình. Con gái sinh ra ở cung Bò Cạp, thế nên cô tin rằng em bé sẽ mạnh mẽ, vững vàng và có ý chí.
Lên chức bố ở tuổi "xưa nay hiếm", ông Lưu giờ loay hoay với việc học cách chăm em bé cùng vợ. Ông hào hứng nói con chắc chắn thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của mình.
Trước đó, hai vợ chồng ông Lưu sống mỗi người một nơi, do dịch bệnh. Cuối tháng trước, sát ngày vợ sinh, ông sang Mỹ. Bạn bè, người thân can ngăn ông vì ở Mỹ, Covid-19 đang bùng phát dữ dội. Dù vậy, với mong muốn chứng kiến con chào đời và ở bên động viên vợ, ông vẫn sang. Cặp vợ chồng quyết định trở lại Hong Kong trước Giáng sinh.
Ông Lưu Thi Côn là bậc thầy piano ở Trung Quốc. Tôn Dĩnh là học trò của ông. Trước khi họ đến với nhau, ông Lưu đã có hai đời vợ, có nhiều con cái. Tới 2001, ông lấy Tôn Dĩnh làm vợ, cả hai sống với nhau suốt 20 năm hạnh phúc. Là một người giàu có và yêu chiều vợ hết mực, ông Lưu từng gây chú ý khi tặng vợ những chiếc xe hơi biển số đặc biệt I IOVE U, IOVE U 2. Ông cũng thường xuyên tặng cô đồ hiệu đắt giá như đồng hồ, nhẫn kim cương...
Việc ông Lưu có con ở tuổi 81 gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Nhiều người nhận xét rằng đại sư piano đã vượt qua cả những "cây đại thụ" như tỷ phú quá cố Hà Hồng Sân - người có con gái út ở tuổi 78, hay ông Lưu Loan Hùng có con gái út ở tuổi 67, hoặc ông Trương Kỷ Trung tiếp tục làm bố ở tuổi 69.
Nguyễn Hương (Theo QQ)