![]() |
Hàng loạt phụ huynh đang “đánh giấc” bên cạnh Thảo cầm viên, đối diện điểm thi Trường THPT Trưng Vương của ĐH Kinh tế TP HCM sáng 5/7. |
Hai cái quên
Trong ngày thi đầu tiên 4/7, một thí sinh khi đến trường thi mới biết mình để toàn bộ giấy tờ ở nhà vì... ngủ quên.
Theo Thanh Niên, giám thị phòng thi số 3, điểm thi Trường THCS Bình Thọ của ĐH Nông lâm TP.HCM đã lập biên bản, cho thí sinh này lăn tay và vào thi. Bi đát hơn, một thí sinh khác là N.T.Đ. quê ở Huế, trong lúc chờ vào thi buổi chiều đã ghé Thảo cầm viên - gần điểm thi - để nghỉ trưa.
Do “Thảo cầm viên mát quá!” nên thí sinh đã ngủ quên đến tận 14h30. Hớt hải chạy đến điểm thi (Trường THCS Võ Trường Toản) của ĐH Kinh tế TP HCM, thí sinh này mới biết mình không được vào dự thi do quá giờ quy định!
Thi tại nhà hàng
Trường ĐH Nông lâm TP HCM có địa điểm thi số 6 mang tên “Nhà Phượng Vỹ” (trường đặt tên các khu vực bằng tên một số loài hoa), nhưng một số TS khi đọc trên giấy báo thi đã nhầm tưởng là “nhà hàng Phượng Vỹ” và cứ nghĩ nhà trường chơi sang!

TS ở hội đồng thi Nhà thể dục thể thao “chơi” áo mỏng đến không thể mỏng hơn.
Trang phục trường thi cũng... mát!Bên cạnh những thí sinh đến trường thi trong trang phục thật nghiêm túc, phù hợp thì có một số thí sinh ăn mặc rất kỳ dị, lố lăng. Trong ngày đến làm thủ tục thi 3/7, tại hội đồng thi ĐH tại chức Cần Thơ có một nữ thí sinh đã chơi nguyên một bộ đồ đen với áo sát cánh, cổ khá rộng, đặc biệt là được trang trí thêm hai khoảng trống cỡ hai miệng chén ở bên phải bụng và ngực trái; hai ống quần xẻ lai chạy dài tới gối cộng với đôi giày cao một tấc...
Một số thí sinh ở hội đồng thi Trường tiểu học Ngô Quyền lại khá mát mẻ trong chiếc áo hai dây dài chưa tới rốn. Ngoài ra cũng có thí sinh ở hội đồng thi Nhà thể dục thể thao “chơi” áo mỏng đến không thể mỏng hơn.
Thí sinh "lì" nhất
Đến môn thi thứ hai ngày 4/7, thí sinh N.Đ.T. dự thi vào Học viện Tài chính đã bị giám thị bắt quả tang đang sử dụng điện thoại di động. T. giấu điện thoại trong người, thòng dây lên tai để nhờ bên ngoài đọc bài giải. Cán bộ coi thi lập tức lập biên bản đình chỉ thi nhưng thí sinh này một mực không chịu ký vào biên bản, rồi ngồi ì trong phòng thi nhất định không chịu về. Để tránh kinh động ảnh hưởng đến các thí sinh khác, hội đồng thi Học viện Tài chính đành để thí sinh T. ngồi lại phòng thi đến hết giờ!
Hai lần xỉu
Chiều 4/7, tại điểm thi Trường TH Kinh tế của ĐH Kinh tế TP HCM đề thi chưa mở nhưng có một thí sinh bị ngất xỉu. Hội đồng thi đã đưa thí sinh này đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Sau khi truyền dịch và tỉnh lại, thí sinh này được xe cấp cứu đưa về trường và thi tại một phòng riêng vì lúc này đề thi đã được mở. Nhưng sau đó thí sinh này lại tiếp tục... xỉu, cuối cùng gia đình thí sinh quyết định không cho thí sinh này thi nữa.
Nào ta cùng… ngủ!
Không khí kỳ thi tuyển sinh đang hết sức nóng, trong khi trận chung kết Euro 2004 cũng sục sôi không kém. Vì vậy nhiều phụ huynh đã không thể bỏ qua trận chung kết diễn ra rạng sáng 5/7 dù phải đưa con đi thi.
Kết quả là sau khi đưa con đến điểm thi, nhiều phụ huynh đã dùng xe làm giường để “đánh giấc”. Cả chục vị phụ huynh đầu quay vào tường, chân vắt vẻo lên đầu xe và vô tư ngủ!
Tề Thiên cũng phải chịu thua!
Chiều 4/7, trong lúc chờ con thi tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), một phụ huynh ở Đồng Tháp buột miệng: “Thật uổng công ngồi đây cả ngày, vừa tốn tiền báo, tiền nước, vừa không giúp được gì cho nó”.
Theo lời kể của phụ huynh này thì trước ngày thi, cậu con trai có gọi điện về gọi ông lên vì “ba mẹ mấy bạn lên hết rồi”. Ông khăn gói lên thành phố và cả ngày ngồi chờ con, ông rút ra nhận xét: “Tường rào như thế này thì Tề Thiên cũng khó bay vào huống chi là người”. Thì ra, ý của vị phụ huynh này là hy vọng có thể ném tài liệu cho con!