![]() |
Năm Giao. |
Trong thập niên 90 thế kỷ trước, trùm Năm Giao đã thâu tóm mọi quyền lực trong lĩnh vực cho vay nặng lãi đối với giới nghệ sĩ cải lương ở địa bàn TP HCM. Kẻ này cùng đồng phạm đã thực hiện không ít "hợp đồng" bắt cóc, tra tấn dã man... những con nợ để thu lợi bất chính. Do lợi nhuận từ việc cho vay quá lớn cho nên Giao sẵn sàng tham gia các cuộc cưỡng đoạt tài sản, đâm thuê chém mướn để ghi danh vào "sổ" của thế giới ngầm.
Năm 1998, chị N., 36 tuổi, nữ diễn viên cải lương của một đoàn hát khá nổi tiếng ở TP HCM. Chị đang ngồi uống cà phê tại quán nghệ sĩ V. tại thành phố Mỹ Tho thì bất ngờ Năm Giao cùng đồng bọn đi trên ô tô 4 chỗ ngồi ập vào. Chúng bắt chị lên xe, mang xuống tận Vũng Tàu đưa đến quán bar của Ba Hoàng (người đã thuê Năm Giao đi bắt con nợ đòi tiền). Chị N. nợ của ông Ba Hoàng 21 triệu đồng với lãi suất 60%. Lần đó, chị bị đánh vỡ cả đầu, phải viết giấy nợ 70 triệu đồng và phải vào quán bia ôm làm để trả nợ 200.000 đồng/ngày.
Trường hợp của nghệ sĩ M. (ông bầu của đoàn cải lương H.L) còn khủng khiếp hơn. Năm 1994, do ế khách không đủ tiền chi trả cho anh em trong đoàn nên ông bầu này vay của một người đàn bà tên Sương 5 triệu đồng, mỗi ngày góp 50.000 đồng. Năm ngày sau, ông M. lại vay tiếp 5 triệu đồng, mỗi ngày góp 200.000 đồng. Thời gian góp một tháng là hết nhưng góp được nửa tháng thì ông không còn khả năng.
Tính tiền lãi lẫn nợ gốc, đến cuối năm 1994, bà Sương đã thông báo ông M. nợ 26 triệu đồng và tiếp tục buộc đóng 180.000 đồng tiền lãi/ngày. Cuối năm 1995, ông M đã vét sạch tài sản ở nhà đem bán nhưng vẫn không đủ trả nên thất hẹn với bà Sương. Lập tức, Năm Giao đã tuyên bố: "Trong vòng 3 ngày, nếu không trả tiền sẽ đến đoàn hát gặp ai đâm người đó".
Đêm 23/7/1998, công an TP HCM đã bắt khẩn cấp Lê Xuân Giao vì hành vi bắt người trái pháp luật. Sau đó bị tuyên án 30 tháng tù.
Đến tháng 8/2000, Năm Giao thụ án xong, đưa vợ tên Phạm Thị Thu Thủy về sinh sống tại số 281 Diên Hồng,phường 1, quận Bình Thạnh. Tưởng chừng như đã cải tà quy chính nhưng thực tế y vẫn âm thầm tham gia vào các cuộc "giao chiến" đẫm máu. Trong quá trình chơi hụi hè, Sơn "Bà Thì", trú ở quận 8 đã nợ Thủy (vợ Năm Giao) 35 triệu đồng.
Lúc 21h ngày 14/8/2005, Thủy đã đến quán cà phê (số 543 Phạm Thế Hiển, quận 8) đòi nợ nhưng Sơn không chịu trả. Về nhà, Thủy kể lại vụ việc cho Năm Giao. 1 giờ sau, Năm Giao đã điều động khoảng 7-8 thanh niên lạ mặt đi trên xe gắn máy trong tay thủ sẵn mã tấu xông vào quán cà phê trên chém tới tấp bất kỳ ai ở trong quán khiến nhiều người bị thương, trong đó có anh H., 28 tuổi bị chém đứt gân tay phải khâu 30 mũi.
Lúc 23h, ngày 22/7, một nhóm nghệ sĩ hài gồm 4 người, trong đó có 2 nghệ sĩ hài nổi tiếng H., B. đã đến quán Dìn Ký trên đường Lê Thị Hồng Gấm, quận 1 ăn tối. Một lát sau, Năm Giao xuất hiện cùng một "đàn em" thân cận tên Tí và một nam ca sĩ khác, vào ngồi cùng bàn với nhóm nghệ sĩ hài nói trên.
Đến 1h ngày 23/7, nhóm nghệ sĩ hài sang bàn khác ngồi xem truyền hình trực tiếp đá bóng. Lúc đó, nghệ sĩ hài tên H. ra về thì bất ngờ bị tên Tí kéo tay lại và nói: "Sao không chào anh Năm Giao?". Anh H đã quay trở vào chào nhưng lúc đó Năm Giao đang bận nghe điện thoại. Thế nhưng vừa về đến nhà, anh H. đã nhận được một tin nhắn dữ: "Nếu mày không quay lại quán Dìn Ký thì mày đừng đi hát nữa". Biết có chuyện, anh H. đã phóng xe trở lại quán và đến gần Năm Giao xin được bỏ qua nhưng bị Năm Giao hất té ngửa xuống đất. Liền sau đó, Tí xông vào đánh tới tấp anh chảy máu mũi.
Hai trường hợp trên cho thấy tiếng tăm và tham vọng làm "trùm" Năm Giao. Vụ việc mới đây nhất cho thấy kẻ này vẫn còn được giới giang hồ kiêng nể như một "đại ca" đúng nghĩa. Lúc 22h ngày 16/8, tại một quán bar ở đường Cống Quỳnh, quận 1, có 2 đám giang hồ số má đã đụng độ với nhau. Hậu quả: Kiên "Khùng" đã cầm ly đập thẳng vào mặt Sơn "Khói Lửa" khiến máu chảy. Vụ việc này đã không được giải quyết ổn thỏa, buộc phải nhờ đến Năm Giao đứng ra dàn xếp.
Năm Giao đã gọi hai bên đến quán cà phê Ly Ly trên đường Đề Thám, trong đó có Thắng "Bắc", Tuấn "Bắc" đại diện cho Sơn "Khói Lửa" và một người tên Cơ đại diện cho Kiên "Khùng". Cuối cùng, Năm Giao đã kết luận bên Kiên "Khùng" có lỗi và buộc bên Cơ phải tự xử lý. Lập tức, Cơ đã cầm cái ly tự đập vào mặt của mình để chịu "phạt" thay cho đàn em lỡ mắc phải sai phạm.
(Theo Thanh Niên)