Nối tiếp phần đầu chiếu năm 2017, Đặc vụ xuyên quốc gia (Confidential Assignment 2: International) đưa cặp cộng sự bất đắc dĩ người Bắc Hàn Lim Cheol Ryung (Hyun Bin) - kẻ Nam Hàn Kang Jin Tae (Yoo Hae Jin) cùng trở lại. Lần bắt tay thứ hai này, họ truy tìm tên lính đào ngũ Jang Myung Joon (Jin Sun Kyu) - kẻ xách theo một tỷ USD với âm mưu rửa tiền và gieo rắc vũ khí hạt nhân.
Giữa lúc cuộc điều tra của Cheol Ryung và Jin Tae diễn ra suôn sẻ, FBI yêu cầu nhúng tay với sự tham gia của thanh tra người Mỹ lai Hàn Jack (Daniel Henney). Từng một lần đụng độ, Jack và Cheol Ryung không ưa nhau ra mặt. Đồng thời, do khác biệt về chính trị và mục tiêu quốc gia, ba đặc vụ tài năng ngoài mặt bắt tay hợp tác nhưng trong lòng lẳng lặng dè chừng và có toan tính riêng dành cho nhau. Màn cộng tác bằng mặt không bằng lòng giữa họ gây ra nhiều tình huống bi hài.
Bộ phim ăn khách của điện ảnh Hàn mang motif đã trở thành kinh điển. Từ việc đặt để những gã đàn ông tính tình các biệt vào tình huống buộc phải chung hội cùng thuyền, đến cách xây dựng phản diện người tốt hóa ác man dại vì hận thù đều đã quen thuộc trong phim ảnh Hollywood, cũng không còn xa lạ trên màn ảnh Hàn Quốc hay Hong Kong.
Kịch bản không tạo ra nhiều mới lạ. Dù là tình tiết hay những cú lật (twist) đều dễ đoán. Cái kết "ở hiền gặp lành, ác giả ác báo" cũng không thể khác được. Có chăng, điểm sáng của Đặc vụ xuyên quốc gia là các pha hành động được đầu tư chỉn chu và dàn dựng đẹp mắt so với mặt bằng chung phim hành động Hàn, câu chuyện vui cười đậm tính giải trí. So với phần đầu, câu chuyện lần này được kể trôi chảy và chặt chẽ hơn.
Truyện phim khá độc lập với phần 1. Ngoài mối thân quen của Cheol Ryung với gia đình Jin Tae, các tình tiết đều mới. Do đó, dù chưa xem phần 1, khán giả cũng không cần lo khó hiểu phần 2. Nối tiếp phim Bỗng dưng trúng số, phụ đề tiếng Việt phát huy vai trò tô đậm tiếng cười cho phim, nhờ nhiều biến tấu câu chữ bắt trend gen Z.
Điểm hút khách lớn nhất của bộ phim là màn kết hợp của bộ đôi trai đẹp Hyun Bin và Daniel Henney. Trong khi phần 1 là "sàn diễn" của một mình Hyun Bin thì phần này, Hyun Bin có phần bị "đe dọa" bởi anh bạn diễn mang ba dòng máu Mỹ - Hàn - Ireland.
Tâm lý đỡ u ám hơn phần trước nhưng Hyun Bin vẫn có độ già gân, gai góc, nghiêm túc. Sự cục mịch và ngây ngô của anh lính Bắc Hàn khi sang Nam Hàn được anh thể hiện tự nhiên, gây cười cho người xem. Thái độ "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" và sự ghen tức khi thấy cô gái mình thích thân thiết với anh chàng khác được ông xã Son Ye Jin miêu tả dí dỏm, gợi nhắc hình ảnh của chính anh trong phim Hạ cánh nơi anh.
Đối lập với Hyun Bin, Daniel Henny mang đến hình tượng trai đẹp phóng khoáng, sắc vóc gợi cảm. Mỗi lần hiện diện, anh làm bừng sáng khung hình với nụ cười có chút lãng tử pha ngạo mạn, cái nháy mắt đưa tình và loạt câu chữ "thả thính" chuyên nghiệp. Vai Jack của tài tử 43 tuổi được đặt ở vị trí đối trọng với Cheol Ryung do Hyun Bin đảm nhận mang đến cặp nhân vật vừa là thiên địch vừa là bài trùng, không chỉ đối nghịch nhau trong điều tra, còn cạnh tranh trước tình cảm của Min Young (Lim Yoona) - em vợ của Jin Tae.
Cùng nhau, Hyun Bin và Daniel Henny khoe phong độ "gừng càng già càng cay" về ngoại hình lẫn diễn xuất. Các cảnh cận chiến, bắn súng, bật nhảy giữa các tòa nhà, đu dây, đánh nhau trên thang nâng sát tòa cao ốc... được cả hai xử lý chắc tay. Nếu phần trước, Hyun Bin sáng tạo dùng giấy vệ sinh đánh nhau thì sang phần này, anh hạ gục đối thủ bằng vỉ ruồi trong tích tắc.
Bộ phim đánh dấu màn tái hợp của bộ đôi nam thần sau 17 năm, từ phim Tôi là Kim Sam Soon. Thời gian ghi hình phim này, hai trai đẹp có những buổi họp mặt riêng, cùng uống bia và ôn kỷ niệm cũ.
Mang đến màu sắc khác biệt hoàn toàn với Hyun Bin và Daniel Henny là nam chính thứ ba - Yoo Hae Jin - với tinh thần thượng võ nhưng tính cách khù khờ, sợ vợ khi nhập vai Kang Jin Tae.
So với phần đầu, Yoona được nâng cấp vai trò ở phần 2. Nhân vật của cô không còn chỉ là "bánh bèo" ăn bám chị gái, mê trai đẹp mà cũng góp sức hỗ trợ cho cuộc điều tra của ba nam chính. Đặc biệt, cô là "cây hài" chính của phim khi liên tục mang đến những mảng miếng hài bởi bản chất "mê trai đầu thai không hết". So với các vai yểu điệu thục nữ, thành viên nhóm SNSD cho thấy sự phù hợp hơn với dạng vai chọc cười như vậy.
Đặc vụ xuyên quốc gia không đột phá về nội dung nhưng khéo giữ chân khán giả nhờ chất hài duyên. Tại Hàn Quốc, phim lập kỷ lục dẫn đầu doanh thu phòng vé 5 tuần liên tiếp. Tại Việt Nam, sau hai ngày chiếu sớm, phim hiện thu về xấp xỉ 2,9 tỷ đồng.
Phong Kiều