Đó mới chỉ là hai ví dụ bé xíu về một thế giới VIP với những đặc quyền đang ngày một nhiều lên. Thế giới không phải đang "phẳng" ra mà là đang "thu nhỏ" lại. Và xu thế này còn lan từ đời thực sang cả cuộc sống ảo.
Giới nhà giàu đang truyền tai nhau câu chuyện về phòng thiết kế Nike ID ở New York. Đó là một cửa hiệu với ba phòng kín, mỗi phòng có một máy tính. Khách sẽ dùng nó để đưa ra ý tưởng thiết kế mẫu giầy thể thao riêng cho họ. Ba tuần sau, hàng sẽ được giao tận nhà.
Vấn đề là mỗi lần Nike ID chỉ tiếp ba khách và thời gian còn lại tối đa trong phòng chỉ là 1h. Josh Rubin, một trong số khách VIP của Nike ID nói: " Được vào đó là có thể tự hào với bạn bè. Được xỏ chân trong một đôi giày đóng theo ý mình là cơ hội hiếm có để thể hiện cá tính". Hiện Nike ID đã mở rộng những phòng thiết kế tương tự ở Paris, Berlin và London.
Những gì kể trên chỉ là bề nổi của tảng băng. Thế giới đang giàu lên và những đặc ân dành cho VIP không dừng ở đó. Las Vegas đang xây dựng 50.000 condos (nơi ở) sang trọng cho những con người thuộc đẳng cấp khác này. Một cửa hiệu ở Moscow chỉ bán những món hàng giá từ một triệu đô la trở lên.
Những câu lạc bộ riêng như Core Club ở New York hay Casa Casuarina ở Miami (có trụ sở tại dinh thự của Gianni Versace, với mức phí một lần cho các thành viên là 40.000 USD và phí gia hạn hàng năm là 3.600 USD) đang xuất hiện ngày một nhiều. Một loạt các khách sạn 6 sao như Setai ở Miami hoặc thậm chí 7 sao như Burj al-Arab ở Dubai đang sẵn sàng chỉ để phục vụ tầng lớp được xem là thiểu số trên thế giới này.
Với thiểu số đó, thế giới không phải đang "phẳng" ra mà là đang "thu nhỏ" lại. Và xu thế này còn lan từ đời thực sang cả cuộc sống ảo. Những trang web trước chỉ dành cho một lớp người đặc biệt như Friendster.com hay Linkedin.com giờ đã thành hàng chợ vì quá ồn ào. Thế giới đặc quyền chuyển về ẩn náu trong aSmallWorld, một cộng đồng mạng chỉ dung nạp tối đa 22.000 thành viên trên thế giới.
Nó cho phép họ chia sẻ nhà hàng, khách sạn, hộp đêm, resort, tiệc tùng, triển lãm, phim ảnh, sự kiện ca nhạc và các giải đấu thể thao cao cấp như đua thuyền buồm, golf cùng nhiều thứ khác chỉ dành riêng cho người giàu tại 60 thành phố lớn trên thế giới. Bước tiếp theo sẽ không còn là aSmallWorld nữa mà là một thế giới còn nhỏ hơn. Anextremely-SmallWorld.com? Đừng quên, càng có ít thành viên, ích lợi càng lớn.
Trở lại với đời thực, những diễn biến gần đây cho thấy các hãng hàng không cũng đang nỗ lực xây dựng những vùng trời riêng cho các vị khách giàu có của mình. Không chỉ đơn thuần là việc đưa khách từ phòng chờ VIP ra máy bay bằng Mercedes hoặc Porsche.
Cũng chẳng phải là bổ sung thêm tên mấy loại rượu vang lâu năm vào thực đơn đồ uống của khách hạng thương gia. Thay vào đó là những chuyến bay chỉ dành riêng cho VIP. Đi tiên phong trong dịch vụ đặc biệt này là hãng hàng không Lufthansa của Đức với tần suất mỗi ngày hai chuyến bay thượng hạng giữa Dusseldorf và Newark, và không lâu sau, giữa Đức và Mỹ, với tất cả các ghế đều thuộc hạng thương gia.
Hãng hàng không Thụy Sỹ Swiss Air International cũng đã giới thiệu chuyến bay chỉ có hạng thương gia từ Zurich tới New York. Mỗi chuyến bay chỉ dành cho 56 khách và có sáu chuyến mỗi tuần. Hãng Premium Air cũng không chịu kém cạnh khi bắt đầu những chuyến bay "business class only" giữa Geneva và Newark. Kẻ đồng hành là hãng Euro Fly của Italy cũng đã cung cấp sáu chuyến bay mỗi tuần từ Milan tới New York với những trang thiết bị và dịch vụ tối tân nhất, kể cả kết nối máy tính và điện thoại.
Ở châu Á, Singapore Airlines cũng bỏ qua hạng economy thông thường và chỉ cung cấp hạng thương gia và thương gia hạng nhất (premium economy class) trên những chuyến bay thẳng từ Singapore sang New York và Los Angeles. Số ghế đã giảm từ 313 xuống 181. Nhìn thấy thị trường này, Netlets Europe đã đặt 160 triệu USD để có những chiếc máy bay 25 Raytheon Hawker. Hàng sẽ được giao năm 2007, và những chiếc máy bay này sẽ chỉ phục vụ những vị khách muốn thuê riêng một mình một chuyến. "Cuộc chiến trên không" của các hãng hàng không để phục vụ cho một phần không lớn những khách hàng lắm tiền nhiều của xem ra chưa có hồi kết.
Đó là chuyện ở trên trời, còn nếu bạn đang đi tìm một thứ có đẳng cấp tương tự dưới mặt đất thì đó chính là những chiếc Limoliner mới ở Boston. Thế giới hiện chỉ có duy nhất ba chiếc Limoliner. Không gian bên trong mỗi chiếc, có sức chứa 28 người, được thiết kế với tinh thần đầy hưởng thụ.
Sự xa xỉ của Limoliner không nằm ở ghế da hay Internet Wifi mà ở chỗ nó có cả một phòng họp 10 chỗ ngồi. Nếu cần, ban lãnh đạo của cả một công ty có thể vừa di chuyển vừa họp những vấn đề chiến lược trên chiếc bốn bánh siêu sao này.
Trên thế giới, số triệu phú tiền đô đã tăng từ 7,7 triệu người năm 2003 lên 8,3 triệu năm 2004. Năm 2005, thế giới có tới 691 tỷ phú, tại 45 nước, tăng 104 người so với năm trước đó. Thế giới đang ngày một giàu lên và trong tương lai, có lẽ ba chiếc Limoliner không bao giờ là đủ. Chỉ riêng cộng đồng thượng lưu mới sẽ tăng gấp đôi ở Monaco, và dung nạp thêm 30.000 thành viên nữa đến từ Nga.
Và như thế chiều chuộng những người này, Thái Lan đã phát hành thẻ Thai Elite Card. Đây là loại thẻ thành viên đầu tiên trên thế giới cho phép người sở hữu nó được hưởng những đặc quyền chưa từng có trên toàn đất nước Thái Lan: từ đưa đón bằng xe limousine đến chơi golf miễn phí, từ thư giãn ở spa đến quyền được mua nhà (thông qua công ty phát hành thẻ Thai Elit). Thậm chí có cả những khách sạn và trung tâm giải trí cao cấp ra đời chỉ để phục vụ cho những chủ thẻ này. Chẳng biết thiên hạ còn nghĩ ra những gì để tăng thêm đặc quyền cho VIP.
(Theo Sành Điệu)