Dã tràng ca (tên gọi ban đầu là Tiếng hát dã tràng) được nhiều người xác nhận là bản trường ca đầu tiên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ghi lại nhiều dấu ấn ảnh hưởng đến cả cuộc đời sáng tác của ông sau này.
Theo lời kể của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân - người đã dành rất nhiều thời gian và công sức để tìm lại bản nhạc này: Vào đầu thập niên 60, để tránh thời cuộc, người nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh đã chuyển về Quy Nhơn và theo học ngành Sư phạm. Thời gian này, ông và gia đình gặp nhiều chuyện buồn và xui xẻo, kinh tế khó khăn, tinh thần suy sụp, đã vậy ông còn gặp phải một số thanh niên có hành động không đẹp với mình. Khi nhiều thứ cảm xúc cộng lại, dồn nén, nên tác phẩm Dã tràng ca được nhạc sĩ hoàn thành rất nhanh chóng.
![]() |
Chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: KTS Đinh Thanh Hải. |
Dã tràng ca gồm 13 đoản khúc, hình thức như một bài thơ dài, thể hiện đầy đủ nhất phong cách nhạc của Trịnh Công Sơn. Bản trường ca này được biểu diễn lần đầu tiên vào năm 1962 trong đại nhạc hội của trường Đại học Quy Nhơn khi nhà trường yêu cầu ông soạn một trường ca đánh dấu lễ tốt nghiệp. Sau đó, trường ca này còn được biểu diễn thêm một lần ở Nha Trang vào năm 1975 rồi dần... mất hút.
Ca sĩ Ánh Tuyết trong một lần tình cờ đọc cuốn sách của Nguyễn Đắc Xuân đã xúc động đến bật khóc khi xem phần lời của bản trường ca này. Sau đó, chị quyết định liên hệ với nhà văn để xin phép đưa trường ca này tái diễn trên sân khấu. Ngày 1/4 sắp tới, cũng là dịp kỷ niệm ngày mất của cố nhạc sĩ họ Trịnh, người yêu nhạc sẽ có cơ hội được thưởng thức trọn vẹn bản trường ca Tiếng hát dã tràng cũng như rất nhiều ca khúc nổi tiếng đã gắn với tên tuổi của ông.
![]() |
Ca sĩ Ánh Tuyết đã bật khóc khi đọc phần lời của trường ca "Tiếng hát dã tràng". |
Với Dã tràng ca, Ánh Tuyết chủ trương dàn dựng không gian của sân khấu giản dị đến mức tối đa để đưa khán giả đến với những cảm xúc trong sáng nhất. Chị sẽ độc diễn tác phẩm với phần hỗ trợ của toàn ban ATB trong khoảng hơn 15 phút. Ngoài ra, có một điều mà chị hơi nuối tiếc. Lẽ ra, ATB sẽ dựng trường ca này theo thể loại nhạc kịch, tuy nhiên vì lượng thời gian chuẩn bị quá ngắn nên mọi người cũng hơi e ngại về sự toàn vẹn của tác phẩm, vì thế lần này sẽ trình diễn theo hình thức hợp xướng. Nhưng, Ánh Tuyết cho hay, chị sẽ luôn giữ và ấp ủ ý tưởng này, để trong một tương lai gần, lại có thể tái diễn Dã tràng ca theo một hình thức mới mẻ, để khán giả cũng như là chính bản thân chị có thêm cơ hội được trải lòng với người nhạc sĩ tài hoa này.
Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tên gọi "Cát bụi" được Trung tâm văn hóa ATB tổ chức (20h ngày 1/4 tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM) với sự tham dự của các ca sĩ Ánh Tuyết, Đức Tuấn, Nguyên Thảo, Xuân Phú, Quỳnh Lan, Thụy Long... Nhiều ca khúc nổi tiếng như Người về bỗng nhớ, Xin cho tôi, Rừng xưa đã khép, Để gió cuốn đi, Biển nghìn thu ở lại... được thể hiện với phong cách hoàn toàn mới. Đặc biệt, chương trình sẽ tái diễn lại tác phẩm nổi tiếng Dã tràng ca. Giá vé từ 100.000 đến 500.000 đồng, bán tại Trung tâm văn hóa ATB, 197/4 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP HCM. |
Quân Ngọc