Tôi 33 tuổi, làm trong lĩnh vực công nghệ. Vợ tôi 30 tuổi, là nhân viên thiết kế đồ họa, cá tính, hòa đồng và có nhiều bạn khác giới. Từ lúc quen đến cưới nhau, tôi đã biết cô ấy chơi thân với một nhóm bạn trai từ hồi cấp ba. Trong đám cưới của chúng tôi, họ từng đến đông đủ và còn nói đùa đòi một mâm riêng "người yêu cũ".
Khi nghe vợ nói sẽ đi chơi với nhóm bạn này, tôi đã hỏi có ai là nữ không. Cô ấy trả lời: "Không. Chỉ có 6 đứa như hồi xưa thôi". Tức là vợ tôi sẽ đi du lịch, ngủ chung villa, ăn uống và sinh hoạt ba ngày liền với 5 người đàn ông.
Tôi nói thẳng là không thoải mái với chuyện đó. Vợ tôi cười nhẹ nói: "Tụi em chơi với nhau cả chục năm, nếu có gì thì đã có từ lâu rồi, anh nghĩ nhiều làm gì?". Tôi không có bằng chứng gì để nghi ngờ cô ấy, nhưng cảm giác bất an vẫn hiện hữu. Là đàn ông, tôi không thể không suy nghĩ khi vợ là người phụ nữ duy nhất trong một nhóm toàn nam giới, cùng nhau đi chơi xa mà không có sự hiện diện của bất kỳ bạn gái nào khác.
Cuối cùng, vợ tôi vẫn đi, không thèm cân nhắc cảm xúc của tôi. Khi về, cô ấy vui vẻ, hồn nhiên kể chuyện hài hước về chuyến đi, như thể chẳng có gì đáng phải suy nghĩ. Nhưng tôi không cảm thấy ổn. Nỗi bất an vẫn còn trong lòng, dù tôi chẳng có lý do rõ ràng nào để trách móc hay kết tội.
Tôi không biết có nên tiếp tục giữ trong lòng hay thẳng thắn chia sẻ lại cảm xúc với vợ, dù biết có thể khiến câu chuyện thêm rắc rối. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Tuấn Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.