Sự kiện này đã và đang gây xôn xao dư luận tại chợ Túy Loan. Nhiều người nói với chị Thu rằng sẽ "ủng hộ" nếu chị nhào vô đánh tại trận người "cướp chồng" của chị. Nhưng do nghĩ mình là cô giáo, chị Thu chỉ bồng con gái 13 tháng tuổi đứng xa...
Căn nguyên sự việc, theo trình bày của chị Thu trong đơn gửi cho chính quyền phường Thọ Quang, xã Hòa Phong và một số cơ quan liên quan, lược trích như sau: "Tôi và anh Khánh kết hôn từ tháng 6/2003. Đám cưới do hai bên gia đình tổ chức, có sự tham dự của bà con, bạn bè và cơ quan nơi tôi công tác. Sau đó, tôi sinh một cháu gái, đến nay đã 13 tháng tuổi. Trong thời gian tôi về nhà mẹ ruột ở Đắk Lắk để sinh, chồng tôi có lẽ do trống trải nên đã quen với cô Hiền (hiệu trưởng một trường tiểu học cùng huyện). Đến khi cháu được 2 tháng tuổi, chồng tôi lên đón hai mẹ con về tiếp tục cuộc sống với gia đình chồng. Bố mẹ, anh chị em và bà con bên chồng rất thương tôi và quý cháu. Anh Khánh cũng vậy. Trân trọng tình cảm ấy, tôi đã cố gắng thuyết phục anh nên xa cô Hiền. Mặt khác, tôi nghĩ cô Hiền là người có chức vụ trong xã hội và lại lớn hơn anh Khánh gần 20 tuổi nên chắc rằng mọi chuyện sẽ chẳng đi xa. Thế nhưng, mới đây khi tôi bị tai nạn giao thông, phải nằm viện, lại được tin anh Khánh có ý định kết hôn với cô Hiền. Bằng chứng là anh đã in thiệp mời gửi nhiều nơi. Tôi đau khổ vô cùng!”.
Theo những người làm ở Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hòa Vang, có thể do giữa hai vợ chồng anh Khánh và chị Thu chưa có giấy đăng ký kết hôn nên mới xảy ra cớ sự. Chị Thu cho biết, sở dĩ có việc này là do anh Khánh bảo: "Từ từ, chẳng vội chi". Cũng từ chuyện "từ từ" này mà mới đây anh Khánh đã mang đơn lên phường Thọ Quang xin được làm giấy đăng ký kết hôn với cô Hiền.
Nghe tin, chị Thu liền nộp đơn xin can thiệp. Chính quyền phường Thọ Quang mời các bên lên hòa giải. Tại đây, anh Khánh công nhận cháu Ánh là con mình và sẽ chịu trách nhiệm cùng nuôi cháu đến 18 tuổi với điều kiện chị Thu phải rút đơn, tạo điều kiện cho anh đi... cưới vợ!
Khi đại diện chính quyền và chị Thu không đồng ý do giữa hai vợ chồng đã có hôn nhân thực tế, anh to tiếng dọa dẫm người vợ từng đầu ấp tay gối của mình.
Một vị lãnh đạo Hội đồng nhân dân xã Hòa Phong cho Thanh Niên biết, nếu anh Khánh giải quyết được tình trạng hôn nhân hiện nay với chị Thu và phường Thọ Quang đồng ý cấp giấy chứng nhận kết hôn với cô Hiền thì xã sẽ cho tổ chức đám cưới đàng hoàng.
Và thế là, đám cưới giữa cô Hiền và anh Khánh xem như đã không thành. Tình cảm vợ chồng tuy không thể gượng ép nhưng cách "dứt áo ra đi" vội vã của anh Khánh quả là bất ổn, làm tổn thương cho nhiều người, chưa nói việc làm đó là vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.