
Nghệ sĩ Vân Dung.
Vân Dung: "Hiệp là người tình cảm và rất nặng gánh gia đình"- Chị có thấy sốc không khi nghe tin Hiệp "Gà" bị bắt?
- Thực ra, chuyện này bọn mình đã biết từ lâu rồi. Có điều tôi nghĩ là Hiệp chỉ đua đòi rồi chơi tí ti thôi, chứ không nghĩ phải chịu trách nhiệm như thế.
- Là bạn thân thiết với Hiệp, chị có từng khuyên bảo gì anh ấy?
- Bạn bè đồng nghiệp cũng khuyên can nhiều lần, nhưng Hiệp không vượt qua được. Tôi thật sự tiếc cho Hiệp vì nó là đứa có tài. Làm việc cùng cơ quan, tôi biết nó là đứa chăm chỉ, chịu khó và có uy tín. Khi bạn bè khuyên can nhiều lần, nó cũng nghe.
Thực sự nó là đứa rất nghị lực, bản lĩnh và sống biết điều, rất tốt với bạn bè. Nếu Hiệp không dính vào chuyện này thì nó sẽ khá lắm bởi nó làm việc chăm chỉ, biết yêu vợ yêu con và thương bố thương mẹ lắm. Tuy nhiên, ma tuý quá khủng khiếp. Khi nó đã cuốn một người vào, nhiều khi làm cho họ mất hết cả sự tỉnh táo và ý chí. Còn những lúc tỉnh ra, Hiệp được lắm vì nó chăm và chịu khó.
Nó bị bắt tôi cũng rất buồn và tiếc cho nó. Nhưng mà thôi, có lẽ như thế biết đâu lại tốt hơn để nó có cơ hội làm lại tất cả. Vì thực ra, anh em nghệ sĩ đều thương Hiệp, nhưng cũng không giúp được gì nhiều trong chuyện này.
Dù đã nghỉ việc ở cơ quan nhưng hầu như ai cũng để cửa để cho nó sống và sẵn sàng đón nó quay lại.
- Trong những lần diễn chung, Hiệp có biểu hiện gì bất thường?
- Nó ngủ gật trên sân khấu. Lúc đấy tôi, Hiệp và anh Quang Thắng đang diễn cùng nhau thì tôi thấy nó cứ gà gà gật gật rồi... ngủ thật. Tôi lao đến, phi cho một phát vào người, nó mới tỉnh.
Nhiều lúc cũng bực nó lắm vì nói mãi mà nó vẫn cứ thế. Nhưng khi tỉnh táo thì nó đáng thương lắm và rất ngoan ngoãn nữa là đằng khác.
- Hầu hết giới nghệ sĩ đều biết chuyện này từ trước nhưng trả lời báo chí trước đây, Hiệp vẫn bảo do thể trạng mình gầy nên mọi người hiểu nhầm?
- Thì nó cũng phải nói dối thế để bao biện cho mình thôi, chứ chẳng nhẽ sự nghiệp nó đang như thế mà lại thú nhận là... nghiện.

Tiếc cho một tài năng.
- Chị có từng được nghe anh ấy tâm sự chuyện liên quan đến gia đình không?
- Hiệp là người sống rất tình cảm. Thỉnh thoảng buồn buồn nó vẫn buôn chuyện với tôi. Có lần Hiệp kể, mình và bố vợ rất hợp nhau. Sau khi bố vợ mất, Hiệp buồn, mất tập trung và ngã xe máy một cú nặng khủng khiếp. Theo tôi được biết, không chỉ trong mối quan hệ gia đình mà cả với anh em nó cũng rất tình cảm. Chỉ vì bập vào chuyện ấy nên nó mới khổ thế.
- Anh ấy có nhiều hay ít bạn?
- Hiệp có rất nhiều bạn và cũng rất nhiều người tốt. Vì thế tôi nghĩ, sau chuyện này nó không thể bao biện được với mọi người nữa mà phải quyết tâm để làm lại. Trước đây, Hiệp từng tâm sự với tôi là muốn lắm, nhưng không thể cai được. Giờ đây, khi tự bản thân Hiệp đã nhận mình nghiện, nghĩa là nó đã không thể bao biện cho mình được nữa mà phải nhìn nhận lại để dứt bỏ thôi.
- Hoàn cảnh gia đình Hiệp như thế nào?
- Bố mẹ Hiệp cũng rất nghèo. Hai vợ chồng Hiệp cũng chịu khó làm ăn nhưng vẫn chưa khá giả. Hiệp cũng đưa hai em ở quê lên, chăm sóc và cho ăn học tử tế.

Đạo diễn Lê Hùng.
Đạo diễn Lê Hùng - Giám đốc nhà hát Tuổi Trẻ: "Chúng tôi đã cố cứu Hiệp nhưng không được""Bất ngờ ư, tôi không bất ngờ tí nào. Nhà hát đã cho Hiệp nghỉ việc từ lâu. Khi biết chuyện Hiệp dính đến ma tuý, Ban Giám đốc họp đã quyết định không cho làm nữa. Chúng tôi đã cố cứu, khuyên giải Hiệp nhiều lần nhưng không được. Ma tuý dính vào là khó gỡ, đó là thuốc độc, tiêu diệt dần nhân cách và sức khỏe con người.
Nhiều lần Hiệp không chấp hành nghiêm kỷ luật của nhà hát, bỏ đi không báo cáo khi chúng tôi tập vở, tôi cho nghỉ luôn. Có biểu hiện xấu là tôi cho nghỉ luôn. Gì chứ ăn cắp và ma tuý thì nhà hát không chấp nhận được. Mình là người định hướng công chúng, phải nghiêm khắc để rèn đạo đức".
Chí Trung - Trưởng đoàn 2, nhà hát kịch Tuổi Trẻ : "Hiệp đang gặp nạn và tôi không muốn nói gì"
- Trong một số bài phỏng vấn, Hiệp có cho biết anh Trung là người bạn gần gũi nhất trong cuộc sống và điều gì anh ấy cũng tâm sự. Về chuyện ma tuý, Hiệp có thú nhận với anh?
- Lúc Hiệp vừa bị bắt, có người đã điện thoại báo cho tôi biết. Hiện, Hiệp gặp nạn nên tôi không muốn bình luận gì về điều này.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải.
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Hãng phim truyền hình VN: "Đã nhiều lần nói nhưng Hiệp không nghe""Tôi đã nói Hiệp bao nhiêu lần rồi, mọi người cũng nói, mà Hiệp không nghe.
Chưa nhìn tận mắt bao giờ nhưng tin đồn Hiệp dùng ma tuý chúng tôi đã được nghe từ lâu.
Quan điểm của tôi là nghệ sĩ nào có khả năng và không có vấn đề đạo đức nổi cộm (nghĩa là không dính dáng vào pháp luật) thì vẫn có cơ hội được diễn, chứ trong giới nghệ thuật, thông tin đồn thổi đâu có ít".
Quang Thắng: "Chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra thôi"
"Sáng đó đang sửa xe, có người đã nói với tôi tin Hiệp bị bắt vì họ đọc được trên báo. Chuyện này anh em nghệ sĩ đều đã biết trước. Vì vậy khi biết xảy ra chuyện như thế, tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Sớm hay muộn gì nó cũng xảy ra thôi.
Chắc là nhà hát Tuổi Trẻ, nơi Hiệp công tác trước đây cũng đã biết và cho anh ấy nghỉ khoảng hai năm nay rồi".
(Theo Gia Đình và Xã Hội)