"Chắc chắn, tôi sẽ có những thay đổi cả về lối chơi lẫn đội hình ra sân trong trận đấu quyết định gặp Hy Lạp vào đêm nay. Thực sự, Hy Lạp là một trong những đội bóng rất nguy hiểm và có thể nói là khó lường nhất hiện nay tại châu Âu. Sức mạnh của họ không chỉ đến từ khả năng tuân thủ đấu pháp của các cầu thủ hay độ gắn kết trong lối chơi đồng đội, mà quan trọng là trong đội hình của họ hiện có một số cá nhân có khả năng thay đổi cục diện trận đấu như Karagounis, Vryzas hay Nikolaidis...
![]() |
Valeron và Vicente - những siêu nhân sẽ diệt Hy Lạp!? |
Tuy nhiên, rất may là đội bóng chúng tôi hiểu khá rõ về lối chơi của họ và rút ra được những kinh nghiệm từ những lần đối đầu gần đây (tại vòng loại EURO 2004, cùng ở bảng 6, lượt đi Tây Ban Nha thắng Hy Lạp 2-0, lượt về thua 0-1).
Khách quan mà nói, trong trận thắng Bồ Đào Nha ở trận khai mạc, Hy Lạp đã chơi rất hợp lý mặc dù chiến thắng đó của HLV Otto Rahhagel có được một phần đến từ phong độ quá tệ của các cầu thủ đội chủ nhà. Đội Bồ Đào Nha đã để Hy Lạp phát huy được lối chơi phòng ngự phản công sở trường và không thể phong toả tầm hoạt động rất rộng của tiền vệ tấn công Giannakopoulos. Bên cạnh đó, thành công của đội bóng này hiện nay không thể không nói tới đóng góp vô cùng quan trọng của tuyến phòng ngự. Điều đó được minh chứng trong 6 trận đấu liên tiếp tại vòng đấu loại, họ đã không hề bị thủng lưới.
Theo tôi, ĐT Hy Lạp đang thể hiện được một lối chơi kết hợp giữa khả năng phòng ngự chặt chẽ cùng sự toả sáng của một vài cá nhân ở tuyến trên. Vì vậy, sẽ rất khó đánh bại được họ bằng lối chơi tấn công tổng lực. Tôi có thể khẳng định rằng, Tây Ban Nha sẽ vào trận hết sức tập trung, đặc biệt là trong những phút đầu và cuối trận đấu, thời điểm các cầu thủ Hy Lạp thường chớp cơ hội ghi bàn. Và các cầu thủ sẽ chơi áp sát và duy trì thế chủ động ở khu trung tuyến, nhằm hạn chế tối đa khả năng đột phá của các tiền vệ đối phương. Tây Ban Nha không phải là Bồ Đào Nha mà cũng chẳng phải là Anh".