Bỗng chị vợ nghoảnh mặt về phía sau và nhìn thấy con bò mộng đang lườm lườm nhìn họ. Sợ hãi, chị ta co cẳng chạy tới chỗ cái cây gần đó và leo tót lên cành cây để ẩn nấp.
Anh chồng mải miết suy tư, không nhận ra điều gì lạ. Anh ung dung dạo bước làm cho con vật càng thêm tức giận. Nó lao tới, dùng sừng húc anh ta tung lên trời, rơi xuống đất rồi giẫm đạp. Con người khốn khổ ngất lịm sau cú bị hất ngã:
- Em thân yêu, tại sao em bỗng dưng nổi cáu lên thế. Anh đã nói tới hàng trăm lần là anh đã "cắt đứt quan hệ" với cô thư ký riêng rồi mà.
***
Ông chồng nói:
- Ồ, em đấy à. Em đã về nhà.
- Em đã về nhà, chị vợ ngoại tình đáp như tiếng vọng.
- Em đã hối hận vì chuyện em làm vừa qua?
- Em đã hối hận vì chuyện em làm vừa qua.
- Em lại trở về tổ ấm xưa?
- Em lại trở về tổ ấm xưa.
- Em nhận ra rằng em yêu người chồng thật tốt bụng của em?
- Em nhận ra rằng em yêu người chồng thật tốt bụng của em.
- Em thề rằng em sẽ không có nhân tình nào.
- Thôi nào, chị vợ cắt ngang lạnh lùng, chuyển cho em cái rổ khoai, em đi làm món khoai rán đây.
(Theo Thư Giãn)