Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt lúc 8h30. Video: Công an cung cấp
Trước đó, khoảng 1h sáng nay, người dân nghe tiếng la hét trong căn nhà trên đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột cũ). Khi đến nơi, họ phát hiện chị Nguyễn Thị Kim Hoa (33 tuổi) cùng mẹ Trần Thị Dung (55 tuổi), em trai Bùi Hữu Nghĩa (23 tuổi) đã tử vong với nhiều vết thương. Hiện trường ngổn ngang, có nhiều máu.
Riêng bé trai 13 tuổi (con riêng của chị Hoa) bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Nguyễn Nam Đại Thuận (ngồi) bị bắt lúc 8h30 sáng nay. Ảnh: Công an cung cấp
Nguyễn Nam Đại Thuận (hay còn gọi là Hào, 37 tuổi) ngụ phường Ea Kao bị xác định là nghi phạm.
Theo điều tra ban đầu, anh ta có tiền án, sống như vợ chồng với chị Hoa đã lâu, song thường xảy ra mâu thuẫn. Sau khi gây án, Thuận thay quần áo dính máu, mặc áo chống nắng dạng dài của phụ nữ, đeo khẩu trang, chạy xe máy bỏ trốn.
Hàng trăm cảnh sát đang vây bắt nghi phạm. Ảnh: Ngọc Oanh
Ngay trong đêm, Công an tỉnh Đăk Lăk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy bắt Thuận.
Phòng Cảnh sát Hình sự đang lấy lời khai của nghi phạm, làm rõ vụ án.
Nguyễn Nam Đại Thuận và nạn nhân thời điểm trước vụ án. Ảnh: Facebook