Những người trước hết phải cảm ơn các cầu thủ Czech trung thực là Hà Lan. Nếu không có sự thi đấu tận tình đó, Hà Lan chỉ có thể đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng.
Mặc dù chơi không mạch lạc trong trận gặp Latvia, Rudi Voeller vẫn tin vào các cầu thủ của mình: đội hình xuất phát chỉ có một gương mặt mới là tiền vệ tấn công 19 tuổi Bastian Schweinsteiger của Bayern Munich thay thế tiền đạo Bobich.
![]() |
Ông Rudi Voeller sốt ruột với những học trò của mình. |
Còn Karel Brukner thì không gây bất ngờ gì với đội hình. Không gây bất ngờ nghĩa là ông đã thay hầu như toàn bộ đội hình chính - trận đấu không quyết định gì cho Czech, họ đã đảm bảo không chỉ một suất ở tứ kết, mà còn cả vị trí đầu bảng. Từ đội hình vang dội trận thắng Hà Lan, chỉ còn 2 cầu thủ là Martin Jiranek và Tomas Galasek.
Trận đấu bắt đầu với cuộc tấn công của đội Đức bên cánh phải, khi Lahm tạo đà cho Frings vọt lên. Nhưng đợt tấn công đầu tiên của Czech tỏ ra nguy hiểm hơn: đón đường truyền của Lokvenc, Jiranek sút căng, nhưng Kahn kịp thời trổ tài. Các cầu thủ dự bị của Czech không hề e ngại các đối thủ tiếng tăm. Họ tiếp tục xiết chặt thế trận của mình: ép sát đối thủ có bóng, phản công nhanh, và sút từ mọi vị trí có thể.
Đội Đức, có lẽ sớm hy vọng hạ đối thủ không có động cơ thi đấu, đã bị bất ngờ và tỏ ra lúng túng. Nhưng nước Đức sẽ không còn là nước Đức nếu họ buông xuôi. Phút 21, cú sút đầu tiên của đội Đức trúng cột dọc đã dẫn đến bàn thắng. Scheider tranh bóng thắng Plasil, lật vào cho Schweinsteiger, anh truyền cho Ballack. Cú sút của tiền vệ này chính xác và đẹp mắt.
Nhưng tình thế thay đổi ở phút thứ 30. Đội Đức phải trả giá cho nhiều lần phạm lỗi gần khu cấm địa của mình. Từ vị trí đá phạt, Heinz tung cú sút cực mạnh vào lưới của thủ thành Kahn. Người Đức như bị dội nước sôi. Nhất là đúng lúc đó lại có tin từ Braga rằng Van Nistelrooy đã ghi bàn thứ hai cho Hà Lan, và ai cũng hiểu rằng Hà Lan sẽ giành chiến thắng. Đức chỉ còn "cửa" duy nhất là phải thắng Czech.
|
Cầu thủ đức nỗ lực cản phá đường bóng của Czech. |
Trong phòng nghỉ giải lao của đội Đức chắc đã có một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc của HLV Voeller. Kết quả của cuộc nói chuyện đó là hiệp hai bắt đầu với 30 phút bóng đá kỳ diệu của đội Đức. Czech đã rất may mắn để không bị lọt lưới. Phút 50, Bernd Scheider thử vận may với cú căng từ bên cánh phải, nhưng Jaromir Blazek không mắc sai lầm nào trong pha cản phá. Phút 60, đến lượt Ballack thực hiện cú sút chệch cột dọc từ cự ly chừng 20 m. Phút 62, nếu di chuyển tốt hơn, tiền đạo Kevin Kuranyi đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1 khi đối mặt thủ môn Blazek. Không lâu sau, Ballack lại có cú sút xa tuyệt vời từ ngoài khu 16m50. Nhưng cột dọc đã từ chối nỗ lực của tiền vệ Bayern Munich. Bóng bật đến đúng vị trí của Bernd Scheider, nhưng tiền vệ này kết thúc vào đúng tầm kiểm soát của thủ môn đội Czech. Gần như ngay sau đó, Philipp Lahm đánh đầu cận thành vọt xà. Podolski (vào thay Frings từ đầu hiệp) cũng không thể thành công trước sự cản phá quyết liệt của các hậu vệ Czech.
Phút 75, trọng tài Terje Hauge của Nauy từ chối cho Đức được hưởng phạt đền, sau khi bóng chạm tay một hậu vệ Czech ngay trong khu 16m50.
Cơn lốc của Đức kết thúc ở phút thứ 78. Tưởng như sắp "bốc cháy" sau các cuộc oanh tạc, Czech có cuộc phản công tạo cho Baros 2 cơ hội sút thành đối phương. Cú thứ nhất - Kahn xuất sắc dùng chân phá được, cú thứ hai... thì không. Bây giờ Đức cần phải ghi được 2 bàn. Nhưng Czech, vùng lên từ tro tàn, tiếp tục tấn công không để lại cơ hội cho Đức.
Sau Tây Ban Nha và Italy, thêm một ứng cử viên danh giá nữa không qua được vòng đấu bảng Euro 2004.
Sơn Dương