
Chị Nhài (áo sẫm) đau đớn kể lại sự việc. Ảnh: Sơn Dương
Tối 5/12, Nguyễn Thị Nhài (28 tuổi, quản lý nhân sự ở Công ty Doo Jung Việt Nam, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nhận cuộc điện thoại đe dọa tính mạng. Đầu dây bên kia cho biết chị sẽ bị giết nếu đuổi việc người to tiếng với chị lúc chiều.
Lo sợ, chị Nhài báo cáo sự việc với ban quản lý khu công nghiệp Phú Nghĩa (nơi công ty đóng trụ sở), công an địa phương và nhờ chồng, em trai đến đón. Khi chị Nhài đi ra cổng công ty thì bị hai thanh niên xông đến tấn công, chửi bới.
Anh Nguyễn Văn Trực (29 tuổi, chồng chị) và em trai chị đến can ngăn và xô xát xảy ra. Phía đối phương kéo thêm hơn 10 người tới đánh hội đồng khiến anh Trực tử vong. Chị Nhài vào van xin cũng bị hành hung đến bất tỉnh.
Ngày 6/12, Công an huyện Chương Mỹ cho biết, đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội) điều tra vụ việc.
Phương Sơn