Julio Cesar Coria làm chứng tại phiên tòa xét xử 7 trong số 8 người bị buộc tội liên quan đến cái chết của Maradona. Phiên tòa diễn ra từ 11/3 và dự kiến kéo dài đến mùa hè.
Vệ sĩ cũ của Maradona Julio Cesar Coria (thứ hai từ trái sang) bị bắt trong phiên tòa hôm 25/3. Ảnh: Republica
Trong phiên xét xử hôm 25/3, công tố viên Patricio Ferrari cáo buộc Coria đã nói dối khi tuyên bố chưa từng liên lạc với một bị cáo là bác sĩ Leopoldo Luque trước khi Maradona qua đời và không phải bạn của vị bác sĩ phẫu thuật thần kinh này. Công tố viên đã trình bày một loạt tin nhắn WhatsApp giữa Coria và Luque, trong đó có lời mời dự tiệc nướng và các cuộc trò chuyện về tình trạng sức khỏe của Maradona.
Ông Ferrari cũng cáo buộc Coria đã khai man khi không đề cập một bị cáo khác, bác sĩ tâm lý Agustina Cosachov, đã thực hiện hồi sức tim phổi cho Maradona trong lời khai đầu tiên, trái với trên phiên tòa. Sau một thời gian ngắn nghỉ giải lao để thảo luận về yêu cầu của công tố viên, các thẩm phán đã ra lệnh bắt giữ Coria.
Cựu vệ sĩ được triệu tập làm nhân chứng do mối quan hệ gần gũi với Maradona trước khi siêu sao qua đời. Coria có mặt tại nhà của Maradona vào ngày 25/11/2020 - ngày mà cựu cầu thủ Barcelona và Napoli qua đời vì suy tim. Ngôi nhà ở Tigre gần Buenos Aires là nơi "Cậu bé vàng" điều trị sau khi rời bệnh viện vì cục máu đông trong não.
Maradona và vệ sĩ cũ Julio Cesar Coria. Ảnh: The Sun
Luque, Cosachov và 5 chuyên gia y tế khác đang bị xét xử. Người thứ 8, y tá Gisella Dahiana Madrid, sẽ bị xét xử riêng vào cuối năm nay.
Họ bị buộc tội giết người và nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt với 25 năm tù. Trong phiên xét xử đầu tiên hôm 11/3, ông Ferrari nói những ngày cuối cùng của Maradona diễn ra trong "Ngôi nhà kinh hoàng". Khi đó công tố viên Ferrari giơ cao bức ảnh huyền thoại bóng đá Argentina nằm ngửa trên giường, chiếc áo phông đen kéo lên lộ bụng phình to, và nói: "Ông ấy đã qua đời như thế này".
Cuộc điều tra hình sự khởi động ngay sau khi Maradona được phát hiện nằm bất động trên giường, ban đầu được phân loại là điều tra giết người không chủ ý. Sau đó vụ việc được tái phân loại thành điều tra giết người sau báo cáo nghiêm trọng từ hội đồng y khoa kết luận đội chăm sóc Maradona hành động "không đúng cách, thiếu sót và liều lĩnh".
Sau khi qua đời, người ta phát hiện Maradona đã được chôn cất mà không có trái tim. Tim của nhà vô địch World Cup 1986 khi qua đời nặng gần 503 gram - gần gấp đôi trái tim bình thường của một người đàn ông cùng tuổi. Bác sĩ kiêm nhà báo Nelson Castro lúc đó cho biết một phần lý do để ngăn các fan hâm mộ đánh cắp nó.
Bác sĩ Leopoldo Luque (thứ hai từ trái sang) trong phiên tòa hôm 11/3. Ảnh: La Derecha Diario
Phiên tòa đầu tiên được phát trực tiếp trên mạng nhưng sau đó tạm dừng. Jana, con gái Maradona, khai trước tòa hôm 25/3 rằng hai chị gái Dalma và Gianinna muốn đưa cha nhập viện trước khi ông qua đời nhưng bị Leopoldo Luque từ chối.
Hoàng Trang (Theo Mail)