Võ Thị Ngọc Hạnh bên quán nhỏ. |
Không nổi tiếng bằng Phạm Đình Khánh Đoan, Phan Thị Thu Lan, Đoàn Nữ Trúc Vân... nhưng Võ Thị Ngọc Hạnh cũng từng là niềm tự hào của điền kinh Khánh Hòa. Sau 14 năm thi đấu đỉnh cao (1992-2006), Ngọc Hạnh giã từ điền kinh. Không còn nguồn thu nhập từ lương, thưởng của một VĐV, cả gia đình 3 người của Ngọc Hạnh (hai vợ chồng và một con gái 5 tuổi) chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chồng chị (anh Phan Văn Anh, nhân viên Trung tâm dịch vụ thi đấu tỉnh Khánh Hòa).
Ngoài ra, do còn phải trang trải chi phí cho việc học đại học TDTT hệ tại chức (đại học TDTT II liên kết đào tạo tại Nha Trang), nên cựu VĐV 32 tuổi này gặp khó khăn chồng chất. Chính vì vậy, cách nay vài tháng, Ngọc Hạnh chọn cách bán gà nướng nhằm có thêm thu nhập.
Vào mỗi buổi chiều, cô VĐV nhỏ nhắn ngày nào ngồi lui cui nướng gà bên vỉa hè đường Yersin - Nha Trang (trước cổng bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa). Là một quán nhỏ bình thường như bao quán khác, nhưng nhờ thức ăn ngon, cộng với anh em dân thể thao quen biết và các VĐV điền kinh năng khiếu gần đấy thường xuyên ủng hộ, quán gà nướng ấy luôn có được một nguồn khách quen thuộc, ổn định, giúp Ngọc Hạnh có đồng ra, đồng vào.
Buôn bán ngoài trời nên "đối thủ" đáng ngại nhất của Ngọc Hạnh chính là thời tiết. Trong những ngày cuối tháng 10 và đầu 11 vừa rồi, do ảnh hưởng của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới liên tiếp ở khu vực miền Trung, trời Nha Trang mưa dầm không ngớt, khiến Ngọc Hạnh cũng phải tạm nghỉ bán gà nướng vì quá vắng khách.
Trong những ngày này, vợ chồng chị Hạnh, anh Anh và bé Như Ý lại ngồi trong căn phòng trọ nhỏ (thuộc khuôn viên SVĐ Nha Trang, được Sở TDTT Khánh Hòa cho ở tạm) thầm cầu mong cho thời tiết đẹp, để chị được ngồi bên bếp than hồng, phục vụ khách món chân, cánh và đùi gà nướng.
(Theo Thể Thao TP HCM)