Ông Jimmy Carter trong thời kỳ vẫn còn tỉnh táo trước khi qua đời. Ảnh: AP
Theo NY Post, Carter là tổng thống sống thọ nhất trong lịch sử Mỹ. Ông qua đời ở Plains - thị trấn nơi ông sinh ra - chỉ một năm sau khi vợ, bà Rosalynn, mất. Rosalynn qua đời ở tuổi 96 vào tháng 11/2023. Cặp vợ chồng có bốn con - Jack, Chip, Jeff và Amy - cùng 11 cháu và 14 chắt.
"Cha tôi là một anh hùng, không chỉ đối với tôi mà với tất cả những người tin vào hòa bình, nhân quyền và sự vị tha", Chip Carter, con trai của cố tổng thống nói.
Jimmy Carter là tổng thống thứ 39 của Mỹ, nhậm chức năm 1977. Ảnh: Bettmann
"Anh chị em và tôi đã cùng ông chia sẻ niềm tin chung này với toàn thế giới. Thế giới là gia đình của chúng tôi vì cách ông mang mọi người đến với nhau và chúng tôi cảm ơn các bạn đã tôn vinh ký ức về ông ấy bằng cách tiếp tục sống với những niềm tin chung này", ông Chip nói thêm.
Vài tuần trước khi cựu tổng thống Mỹ qua đời, cháu trai của ông, Jason, cho biết Carter đang "trải nghiệm thế giới tốt nhất có thể" nhưng không còn tỉnh táo. Trung tâm Carter xác nhận ông qua đời với một tuyên bố đơn giản: "Người sáng lập của chúng tôi, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, đã qua đời chiều nay tại Plains, Georgia".
Vợ chồng Jimmy Carter và Rosalynn cùng bốn con năm 1980. Ảnh: NY Post
Sinh ngày 1/10/1924, Jimmy Carter là con trai của một người bán tạp hóa và một y tá. Ông vào Học viện Hải quân Mỹ năm 1943. Khi tốt nghiệp năm 1946, ông kết hôn với bà Rosalynn và đã có 77 năm hôn nhân ngọt ngào trước khi bà mất.
Jimmy Carter tuyên thệ nhậm chức ngày 20/1/1977, sau khi đánh bại ứng cử viên Gerald Ford của đảng Cộng hòa. Ông phục vụ một nhiệm kỳ bốn năm đầy biến động với các sự kiện như thiếu khí đốt, chiến tranh lạnh và cuộc khủng hoảng con tin ở Iran.
Từ trái sang: cựu Tổng thống George H.W. Bush gặp Tổng thống đắc cử Barack Obama, cựu Tổng thống George W. Bush, cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Tổng thống Jimmy Carter trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington vào ngày 7/1/2009. Ảnh: Reuters
Vào tháng 8/2015, ông phải phẫu thuật để cắt bỏ một khối u gan. Sau đó, các bác sĩ phát hiện Carter bị ung thư não. Dù vậy, ông vẫn trở lại làm việc và đã hoàn thành cuốn sách thứ 32. Tới tháng 2/2023, Trung tâm Carter thông báo cựu tổng thống quyết định sử dụng dịch vụ chăm sóc cuối đời tại nhà thay vì phải can thiệp y tế sau một thời gian nằm viện.
Tùng Anh (Theo NY Post)