Theo truyền thông Anh, hồi giữa tháng 5, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ Charlotte May Lee, 21 tuổi, tại sân bay Bandaranaike ở thủ đô Colombo vì mang theo một lượng lớn ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 100 kg chất cấm có tên kush, được cất trong hành lý ký gửi của Charlotte. Đây là lô ma túy mới lớn nhất từng bị thu giữ ở Sri Lanka.

Nghi phạm buôn bán ma túy Charlotte May Lee. Ảnh: Cảnh sát Sri Lanka
Kush là một loại ma túy mới có nguồn gốc từ Tây Phi. Chỉ riêng ở Cộng hòa Sierra Leone (quốc gia ở Tây Phi), có khoảng 12 người tử vong vì dùng loại thuốc này mỗi tuần. Thành phần của kush được cho là có chứa xương người. Tổng thống Sierra Leone Julius Maada Bio gọi kush là "bẫy chết người" và cho biết loại ma túy này đã tạo ra "cuộc khủng hoảng" cho đất nước. Đồng thời, ông yêu cầu cảnh sát tăng cường an ninh nghĩa trang để ngăn chặn tình trạng đào trộm xương người.
Charlotte May Lee sinh ra tại Coulsdon, Nam London, Vương quốc Anh, từng là tiếp viên hàng không của TUI Airways, làm việc trên các chuyến bay quốc tế và nội địa. Khi bị bắt, Charlotte khai bị gài bẫy và không biết trong hành lý có gì.
Trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo Anh tại nhà tù Welikada ở Colombo, Charlotte cho biết cô chưa bao giờ nhìn thấy ma túy và không có kế hoạch đến Sri Lanka. Ban đầu cô dự định ở lại Thái Lan và làm việc tại đó, nhưng vì vấn đề thị thực, cô phải rời đi và đến Sri Lanka để thư giãn trong thời gian chờ đợi làm visa Thái Lan.
Mặc dù Charlotte khẳng định mình vô tội, cảnh sát Colombo cho biết khi thẩm vấn cô đã thay đổi lời khai nhiều lần. Bên cạnh đó, theo hồ sơ nhập cảnh, đây không phải là lần đầu tiên cựu tiếp viên hàng không người Anh đến Sri Lanka. Sau cùng, Charlotte cho rằng có thể số ma túy này được người khác bỏ vào hành lý của cô và cung cấp thông tin về kẻ tình nghi.
Charlotte kể đã gặp gỡ người đàn ông Anh gốc Pakistan tên là "Dan" tại Thái Lan. Người này ở lại với cô tại Bangkok vài ngày, mua cho cô một vé máy bay đến Sri Lanka, giúp cô đóng gói hành lý và thậm chí còn đưa cho cô một ít tiền mặt. Người này cho biết trong hành lý có quần áo và một số đồ dùng khác của anh. Do còn việc khác, anh ta không thể đến Sri Lanka vào lúc đó nên nhờ Charlotte mang hành lý tới trước và hẹn gặp lại cô sau đó tại quốc gia Nam Á.

Số ma túy bị thu giữ có giá trị ước tính 3,3 triệu USD. Ảnh: Cảnh sát Sri Lanka
Cảnh sát Sri Lanka cho rằng Charlotte chưa nói hết sự thật và vẫn còn che giấu điều gì đó. "Cuộc điều tra vừa mới bắt đầu. Chúng tôi sẽ chú ý chặt chẽ đến những lần Charlotte đến Sri Lanka trước đây, những người cô ấy đi cùng và những nơi cô ấy đã đến", đại diện cảnh sát Sri Lanka cho biết.
Charlotte hiện bị giam giữ tại nhà tù Colombo. Nếu bị kết tội buôn lậu ma túy, cô có thể phải đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù.
Minh Khang (Theo Telegraph)