Trên trang cá nhân, hôn thê của Adriano đăng hai bức ảnh, trong đó có khoảnh khắc hai người ký giấy kết hôn. "Cuối cùng cũng cưới rồi", người đẹp Micaela Mesquita viết. Vợ Adriano là thợ làm tóc, 25 tuổi. Người đẹp mới lập tài khoản Instagram giữa tháng 10 và để trạng thái "đã kết hôn".
Tháng trước, cựu tiền đạo Brazil hé lộ kế hoạch kết hôn với Micaela Mesquita khi chia sẻ loạt ảnh selfie của cả hai trên giường cùng dòng chữ: "Thư giãn với vợ sắp cưới xinh đẹp của tôi". Đôi uyên ương nói họ sẽ tổ chức lễ cưới dân sự vào 30/11 và tổ chức tiệc mừng bên gia đình, bạn bè thân thiết ba ngày sau đó. Tuy nhiên, cả hai có vẻ đã đẩy sớm ngày kết hôn, khiến nhiều fan bất ngờ.
Chuyện tình của Adriano và bà xã kém 15 tuổi trải qua nhiều thăng trầm. Cả hai hẹn hò từ năm 2015, chia tay rồi tái hợp nhiều lần. Tháng hai vừa qua, khi Adriano đón tuổi 40, người đẹp ở bên cạnh anh không phải là Micaela Mesquita mà là cô sinh viên 21 tuổi Ceu Oliveira. Nhưng một tháng sau, Adriano và tình trẻ đường ai nấy đi. Một nguồn tin tại Brazil cho biết trước khi nối lại tình xưa với Micaela, cựu sao có biệt danh "Hoàng đế" hẹn hò thời gian ngắn với thiếu nữ 18 tuổi Bia Miranda.
Tháng 3 năm ngoái, Adriano được cho bí mật qua lại với hai tình cũ. Micaela Mesquita là một trong số đó, người còn lại là chân dài kiêm sinh viên y khoa Victoria Moreira - người anh từng đính hôn vào hè 2020 sau đó hủy hôn. Thời điểm này, Adriano đang ở trong căn phòng tổng thống tại một khách sạn sang trọng tại ngoại ô Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, khi vừa bán nhà. Adriano và Micaela được cho nhiều lần xô xát tại khách sạn, trong đó có một lần người đẹp bị đẩy ra ngoài đường, phải nhờ nhân viên khách sạn bắt taxi về nhà.
Đầu năm nay, tờ Extra đưa tin Adriano từng bỏ ra 13.000 bảng đưa 18 gái gọi về mua vui sau khi vụ chuyển nhượng sang CLB Le Havre thất bại phút chót năm 2015.
Adriano sinh năm 1982, là cựu cầu thủ bóng đá có tiếng người Brazil. Anh từng được coi là truyền nhân của "người ngoài hành tinh" Ronaldo. Tiền đạo tài hoa cùng đội bóng xứ samba vô địch Copa America 2004, đăng quang FIFA Confederations Cup 2005. Anh có 27 bàn thắng trong 48 trận đấu cho Brazil. Adriano khởi nghiệp trong màu áo Flamengo, sau đó sang Italy thi đấu cho loạt đội bóng Italy như Parma, Roma nhưng nổi bật nhất khi ở Inter Milan. "Hoàng đế" Adriano giải nghệ năm 2016 tại Mỹ.
Sự nghiệp có những khoảnh khắc thăng hoa nhưng chân sút lừng danh một thời luôn bị phủ bóng với bê bối uống rượu, gây rối và tâm lý bất ổn. Sau khi bố qua đời năm 2004, Adriano thi đấu sa sút. Anh từng chia sẻ trên The Player's Tribune: "Sau ngày bố mất, tình yêu của tôi với bóng đá không bao giờ như xưa nữa. Ông ấy yêu các trận đấu nên tôi cũng vậy, đơn giản thế thôi. Đó là định mệnh của tôi. Khi chơi bóng, tôi thi đấu cho gia đình. Khi ghi bàn, tôi ghi bàn cho gia đình. Nên khi bố tôi mất, bóng đá chẳng còn gì với tôi nữa. Khi ấy tôi ở Italy, bên kia đại dương, cách xa gia đình mình và tôi không thể chống chọi được. Tôi bị trầm cảm nặng và bắt đầu uống rượu nhiều. Tôi không muốn tập luyện, không muốn làm gì với Inter, chỉ muốn về nhà. Thành thật mà nói, dù tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng ở Serie A những năm đó và dù các fan thực sự yêu mến tôi, niềm vui của tôi đã biến mất. Tôi không còn là mình nữa".
Hoàng Trang (Theo The Sun)