Hôm 21/6, Thẩm phán Tòa án cấp cao Kota Kinabalu, Datuk Dr Lim Hock Leng, tuyên bố ngoài án tù, Ambree bị phạt đánh 12 roi. Etiqah, do là nữ, nên không phải chịu hình phạt này.
Theo bản án, Ambree và Etiqah bị kết tội tra tấn, sát hại người giúp việc Nur Afiyah Daeng Damin, 28 tuổi, từ ngày 8 đến 11/12/2021, tại một căn hộ ở Penampang, Sabah. Thẩm phán Lim cho biết bên công tố đã chứng minh các bằng chứng quan trọng để kết tội hai bị cáo, bao gồm việc nạn nhân tử vong do các vết thương, được gây ra với chủ đích trong thời gian dài.

Etiqah Siti Norashikeen Mohd Sulong (trái) và chồng cũ, Mohammad Ambree Yunos bị kết án 34 năm tù. Ảnh: WOB
Etiqah là thí sinh từng lọt vào chung kết cuộc thi MasterChef Malaysia năm 2012. Khi được đưa ra tòa xét xử lần đầu ngày 29/12/2021, vụ án Etiqah giết người gây chấn động cả Malaysia. Do tính chất nghiêm trọng và sức ảnh hưởng của vụ án, Etiqah và chồng cũ bị các công tố viên đề nghị nghiêm trị.
Phó công tố viên Dacia Jane Romanus nói: "Nạn nhân là một phụ nữ trẻ rời quê hương để làm việc kiếm sống lương thiện trong thời kỳ đại dịch. Trong khi những người khác ở nhà để đảm bảo an toàn, người quá cố phải chịu đựng sự đau khổ kéo dài tại nơi làm việc, địa điểm diễn ra cái chết thương tâm của cô".
Bà nói thêm rằng bị cáo, với tư cách là người sử dụng lao động, đáng lẽ phải cung cấp chỗ ở, thức ăn và sự bảo vệ. Thay vào đó, nạn nhân bị tra tấn hàng ngày, bị tước đoạt các quyền cơ bản, và cuối cùng bị cướp đi mạng sống.
Dacia cho biết bằng chứng tại tòa cho thấy các video và hình ảnh lấy từ điện thoại của bị cáo là bằng chứng rõ ràng về việc nạn nhân bị tra tấn. Bằng chứng này không chỉ chứng minh việc bạo hành mà còn cho thấy ý định của bị cáo là ghi lại và lưu giữ nỗi đau khổ của nạn nhân.
"Đây không phải là một vụ giết người do tức giận hay bị khiêu khích. Đây là một cuộc tra tấn kéo dài, tàn nhẫn và có chủ ý", phó công tố viên cho hay.
Tùng Anh (Theo WOB)