Trên trang chủ Twitter, CLB Inter Milan viết: "Hôm nay ông ấy đã rời bỏ chúng ta, một người đàn ông, cầu thủ tuyệt vời, một Interista thật sự. Hãy yên nghỉ nhé Mauro Bellugi". Gabriele Gravina - Chủ tịch LĐBĐ Italy - tri ân cựu danh thủ: "Làng bóng đá Italy đau buồn trước sự ra đi của ông. Mauro là một người hùng. Bên cạnh tài năng trên sân cỏ, tôi đánh giá cao tính cách của ông và sức mạnh tinh thần to lớn của ông, đặc biệt trong thời gian phải chịu đau đớn này.
Các CLB tại Italy tỏ lòng thương tiếc tới cựu danh thủ Mauro Bellugi bằng việc dành một phút mặc niệm trước các trận đấu hôm 21/2. Một ngày sau khi tiền bối của đội bóng từ giã cõi đời, các cầu thủ Inter giành chiến thắng giòn giã 3-0 trước kình địch Milan tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 53 điểm sau 23 vòng đấu, hơn chính đối thủ 4 điểm.
Cựu sao Inter nhập viện tháng 11 năm ngoái sau khi bị nhiễm nCoV. Trước khi qua đời, cựu danh thủ người Italy vẫn kịp đón sinh nhật 71 tuổi hôm 7/2 nhưng 13 ngày sau sinh nhật ông phải cưa chân vì những biến chứng nặng nề của Covid-19. Trước khi phẫu thuật, Mauro Bellugi vẫn tếu táo: "Họ lấy mất cái chân mà tôi đã ghi bàn vào lưới Borussia Moenchengladbach. Tôi sẽ đi chân giả giống như Oscar Pistorius (VĐV khuyết tật nổi tiếng của Nam Phi)".
Bàn thắng trước Monchengladbach là pha ghi bàn duy nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Mauro Bellugi. Ông bắt đầu sự nghiệp với Inter năm 1969 và ra sân 90 lần trước khi gia nhập Bologna 5 năm sau đó. Cựu hậu vệ một thời gắn bó với Bologna 5 năm rồi chuyển sang Napoli trước khi kết thúc sự nghiệp với Pistoiese năm 1981. Bellugi có 32 lần khoác áo tuyển quốc gia Italy từ 1972 đến 1980.
Hoàng Trang (Theo The Sun)