Tối ngày 10/6, ở khu vực giữa cầu Chương Dương hướng về Long Biên có một chiếc xe máy Honda Wave màu đen bên trên có một chiếc túi màu đen dựng ngay trên lối đi. Cách đó là một đôi giày phụ nữ vứt lại.
Một phụ nữ với vẻ mặt u sầu lúc đó đã trèo qua lan can cầu, hai tay vịn vào thành, định nhảy xuống dòng nước. Ngay lúc đó, anh Hiệp, phóng viên một tờ báo ở Hà Nội đang chở vợ về nhà kịp thời phát hiện.
![]() |
Người phụ nữ được đưa ra khỏi lan can cầu. |
"Tôi lao tới túm chặt tay chị ta. Lúc đó, tôi chỉ kịp hô hoán mọi người đang đi trên đường xúm lại để cùng đưa chị này qua khỏi lan can", anh Hiệp cho biết. Người vừa được cứu hơi thở nồng nặc mùi rượu, luôn miệng kêu chán chường. Sau khi kêu gào một hồi, chị này nằm vật xuống nền đường vì say rượu.
Anh Hiệp và người dân đã gọi cảnh sát 113 cùng lực lượng bảo vệ hỗ trợ cầu Chương Dương tới. Qua hơi thở yếu ớt người phụ nữ trên cho biết đang sinh sống ở phường Văn Miếu. Chừng 30 phút sau, gia đình của chị này đã đến đón người nhà.
Hoàng Việt