Khoảng 22h ngày 30/8, Trọng (sinh năm 1982, quê quán huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và hai công nhân cùng đơn vị có tên Hùng và Quỳnh, để xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Hùng, Quỳnh đã dùng dao Thái Lan đâm Trọng.
Nạn nhân bị đâm cạnh xương ức phía bên phải lồng ngực, làm gãy 2 xương sườn, rách màng phổi, thủng tim ở vị trí tâm thất phải, có chiều dài 1,5 cm.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, bác sĩ phải mở lồng ngực, khâu tim, khâu phổi. Đến trưa ngày 1/9, bệnh nhân Trọng đã qua cơn nguy kịch và dần tỉnh táo, hồi phục.
Theo bác sỹ Võ Văn Thanh, Trưởng khoa ngoại chấn thương, đây là lần đầu tiên bệnh viện Kon Tum cứu sống một bệnh nhân bị thủng tim và rách màng phổi.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc này, công an huyện Đăk Tô đã bắt giữ Hùng và Quỳnh để điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật.
(Theo Tiền Phong)