Bridget Malcolm nói về Victoria's Secret
Trong một video trên TikTok với tiêu đề "Quá trễ, Victoria's Secret", Bridget Malcolm chia sẻ về tình trạng thiếu cân và không khỏe mạnh của cô khi tham gia show thời trang của thương hiệu nội y Mỹ năm 2016.
"Tôi đã tìm thấy chiếc áo ngực của mình từ Victoria's Secret Fashion Show 2016. Nó có kích cỡ 30A. Hiện giờ tôi ở size 34B, tốt cho sức khỏe của tôi", người đẹp 29 tuổi nói trong video. Cô cũng mặc thử chiếc bra cũ để cho thấy nó rất nhỏ so với cơ thể đang khỏe mạnh của mình.
Khi đăng bức ảnh diện áo ngực 30A trong buổi trình diễn thời trang năm 2016, Bridget tiếp tục: "Hãy nhìn nó lớn thế nào trên người tôi. Nỗi buồn đằng sau đôi mắt tôi ở show diễn năm 2016 khiến trái tim tôi tan nát".

Nụ cười ẩn chứa nỗi buồn của Bridget Malcolm ở show thời trang Victoria's Secret năm 2016.
Ngoài ra, chân dài Australia còn cáo buộc rằng Ed Razek - cựu giám đốc marketing của thương hiệu - đã loại cô khỏi show Victoria's Secret 2017 với lý do cơ thể Bridget "trông không đủ đẹp" khi vòng một của cô tăng lên cỡ 30B vào thời điểm đó.
Cuối video, mỹ nhân sinh năm 1991 kết luận: "Victoria's Secret, nhóm liên minh của các bạn là một trò đùa".
Bridget Malcolm là một trong những người thẳng thắn lên án thương hiệu nội y nổi tiếng và ngành công nghiệp người mẫu nói chung. Cô lần đầu lên tiếng vào năm 2018 khi công khai thảo luận với tạp chí Harper's Bazaar về cuộc chiến của mình với căn bệnh rối loạn ăn uống "khiến hệ tiêu hóa bị hủy hoại và mắc chứng lo âu kinh niên".
Kể từ đó, Bridget đã "thực hiện một cuộc thập tự chinh để làm sáng tỏ quá trình đạt được kích cỡ chuẩn mẫu". Trong một video TikTok gần đây, chân dài cáo buộc các công ty người mẫu khuyến khích cô uống cocaine, quan hệ tình dục, và họ liên tục thúc ép cô giảm cân khi cô chưa đủ 18 tuổi, dẫn đến tình trạng trầm cảm, lo lắng và phụ thuộc vào rượu, phát triển chứng rối loạn ăn uống, hậu chấn tâm lý (PTSD).
Vào sinh nhật lần thứ 26 của mình, Bridget đã suy sụp tinh thần và không thể rời khỏi nhà trong một năm "mà không bị hoảng loạn, lo lắng nghiêm trọng hay có ý định tự tử".
Sau vài năm, nữ người mẫu đã quay trở lại ngành công nghiệp, làm việc với các thương hiệu khiến cô cảm thấy an toàn và quyết định lên tiếng ngay khi đạt được tình trạng khỏe mạnh trong quá trình hồi phục.

Bridget Malcolm trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show 2015.
"Có một đội ngũ lãnh đạo mới tại Victoria's Secret - những người cam kết tiếp tục chuyển đổi thương hiệu với trọng tâm là tạo ra một môi trường hòa nhập cho các cộng sự, khách hàng và đối tác của chúng tôi để tôn vinh, nâng cao tinh thần và ủng hộ tất cả phụ nữ", hãng nội y tuyên bố với The Post.
Vào năm 2019, cựu giám đốc marketing Ed Razek bị sa thải sau khi tuyên bố rằng công chúng không quan tâm đến việc nhìn thấy những người mẫu ngoại cỡ hoặc chuyển giới trên sàn catwalk. Cùng năm đó, show diễn thường niên Victoria's Secret Fashion Show lần đầu bị hủy bỏ từ khi ra đời năm 1995. Thương hiệu tiếp tục có nhiều nỗ lực nhằm đa dạng hóa hình ảnh của mình trong bối cảnh doanh thu giảm mạnh và gặp nhiều phản ứng dữ dội từ công chúng.
Gần đây, Victoria's Secret tái khởi động bằng cách loại bỏ dàn thiên thần, thay vào đó là giới thiệu VS Collective - nhóm nhân vật nổi tiếng gồm "những biểu tượng hàng đầu và người tạo ra sự thay đổi đa dạng, nhằm định hình tương lai của thương hiệu". Nhóm này bao gồm Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra, đội trưởng tuyển bóng đá nữ quốc gia Mỹ Megan Rapinoe, "viên ngọc đen" làng mẫu Adut Akech, vận động viên trượt tuyết Eileen Gu, người mẫu chuyển giới Valentina Sampaio, người mẫu ngoại cỡ Paloma Elesser và nhà báo Amanda de Cadenet. Họ không làm mẫu nội y mà sẽ xuất hiện trên podcast và trong các tài liệu quảng bá cho hãng.