Andrew dắt chó đi dạo trong khu đất hoàng gia hôm 21/3. Ảnh: Bav Media
Cựu Công tước xứ York, 66 tuổi, được bắt gặp ngày 21/3 khi dắt chó đi dạo tại khu đất Sandringham, cùng một vệ sĩ đi kèm. Đây là lần lộ diện đầu tiên của ông kể từ sau vụ việc xảy ra hôm 19/2 - đúng ngày sinh nhật.
Trước đó, Andrew bị bắt để phục vụ điều tra liên quan đến cáo buộc chia sẻ thông tin mật trong thời gian từng giữ vai trò đặc phái viên thương mại của Anh, với nhân vật tai tiếng Jeffrey Epstein. Sau khoảng 11 giờ làm việc với cảnh sát, ông được thả nhưng vẫn thuộc diện điều tra.
Kể từ đó, Andrew gần như ở ẩn tại khu nhà Wood Farm thuộc điền trang Sandringham. Trong lần xuất hiện mới nhất, ông được mô tả đi dạo một mình trong gần 90 phút, thỉnh thoảng sử dụng điện thoại, với đàn chó cưng bên cạnh.
Andrew được cho là bị cô lập tại Wood Farm khi không thành viên gia nào muốn lui tới hỏi thăm ông. Ảnh: Bav Media
Trước khi vướng bê bối, Andrew từng rút khỏi các hoạt động hoàng gia từ năm 2019 sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi về mối quan hệ với Epstein. Những năm gần đây, ông liên tục đối mặt với áp lực dư luận liên quan đến các cáo buộc trong quá khứ.
Các danh hiệu quân sự và bảo trợ hoàng gia của ông đã bị tước bỏ, và sau những diễn biến mới, vị trí của Andrew trong hoàng gia Anh ngày càng trở nên mờ nhạt.
Andrew và vệ sĩ. Ảnh: Bav Media
Hiện cuộc điều tra vẫn được tiến hành, trong khi cuộc sống của Andrew dường như thu hẹp lại, với phần lớn thời gian ở ẩn và tránh xa sự chú ý của công chúng.
Tùng Anh (Theo People)