Bé trai 8 tuổi bị kẹt dưới một ngôi nhà đổ nát không lâu sau khi sạt lở đất xảy ra ở huyện Xiangning, tỉnh Sơn Tây, lúc 18h hôm 15/3. Theo CCTV, vụ sạt lở cướp đi sinh mạng của 15 người và 5 người khác vẫn đang mất tích. Nỗ lực tìm kiếm vẫn tiếp diễn.
Trong video do CGTN công bố hôm 19/3, các nhân viên cứu hộ dùng tay đào sâu khoảng 5 m vào đống đổ nát để cứu bé trai, tránh làm em bị thương. Nhân viên cứu hộ Wang Rongru cho biết găng tay của anh và đồng nghiệp đều bị rách sau khi dỡ bỏ các mảnh mái nhà vỡ, gạch thép, ván xi măng và kính.
"Chúng tôi có cảm giác đang cứu chính con mình, bởi đứa trẻ này cũng chỉ tầm tuổi con chúng tôi", Wang nói.
Hai tòa nhà, một nhà tắm lớn và một ngôi nhà tạm, đã bị phá hủy sau trận sạt lở đất tối 15/3. Cậu bé trên được tìm thấy tại vị trí nhà tắm, nơi em và gia đình đến đây tắm cùng nhau. Em liên tục kêu khóc bên cạnh thi thể của mẹ và bà nội. Các nhân viên cứu hộ vừa đào xới, vừa trò chuyện và hứa mua cho em loại đồ uống có vị đào yêu thích để em bình tĩnh lại.
"Chúng tôi cố gắng an ủi cậu bé, phải nói dối rằng mẹ và bà em đang đợi bên ngoài. Chúng tôi thực sự thấy rất buồn, nhưng vẫn phải động viên đứa trẻ và cho em niềm hy vọng về sự sống sót", Wang Yue, một nhân viên khác, nói.
Đội cứu hộ mất hơn hai tiếng mới giải cứu được bé trai ra khỏi đống đổ nát. Hiện em được chăm sóc tại bệnh viện và sức khỏe đã ổn định.
Chính quyền tỉnh Sơn Tây cho hay khoảng 600 cảnh sát và nhân viên y tế được huy động tới hiện trường vụ sạt lở để hỗ trợ công cuộc tìm kiếm người sống sót.