The Sun đưa tin, nguyên nhân cái chết của cựu HLV Liverpool chưa được tiết lộ. Gerard Houllier ra đi để lại người vợ Isabelle, hai cậu con trai và đàn cháu. Nhà báo Vincent Duluc của tờ L'Equipe cho biết ông Houllier vừa xuất viện về nhà hôm chủ nhật ba tuần sau ca phẫu thuật phình động mạch chủ. Cuối tuần trước, nhà cầm quân một thời được cho là đã gửi tin nhắn có nội dung: "Tôi đang cố gắng và tôi sẽ khỏi".

Cựu HLV Liverpool và Aston Villa qua đời ở tuổi 73. Ảnh: The Sun.
"Vô cùng đau đớn khi biết tin về thầy Gerad Houllier. Tháng trước tôi còn nói chuyện với ông bàn về việc ông sẽ tới Liverpool. Yêu người đàn ông này vô cùng, ông ấy đã thay đổi tôi cả về khía cạnh con người và cầu thủ, giúp Liverpool giành những chiếc Cup. Hãy yên nghỉ thầy nhé", cựu cầu thủ Liverpool Jamie Carragher viết trên Twitter đồng thời thay ảnh đại diện là người thầy cũ vừa qua đời.
Cựu tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard cũng đăng ảnh được cựu HLV Houllier ôm khi hai thầy trò đồng hành bên nhau và bày tỏ niềm thương tiếc, khẳng định sẽ không bao giờ quên những gì thầy cũ đã làm cho mình trong sự nghiệp. Gary Lineker - cựu sao Anh - cảm thán trên trang cá nhân: "Ôi không, Gerard Houllier vừa qua đời. Một trong những người thông minh, đáng yêu và ấm áp nhất làng bóng đá". Yên nghỉ nhé Gerard". Michael Owen - tiền đạo một thời của Liverpool từng giành Quả bóng vàng năm 2001 dưới thời HLV Houllier - chia sẻ: "Trái tim tôi tan vỡ khi nghe tin người thầy cũ Gerard Houllier đã qua đời. Ông là một vị HLV vĩ đại, một người luôn chân thành quan tâm tới người khác".

Michael Owen giành Quả bóng vàng năm 2001 trong màu áo Liverpool dưới sự cầm quân của HLV Houllier. Ảnh: Twitter.
Cựu HLV người Pháp có tiền sử bệnh tim. Trong năm 2001 khi giúp Liverpool giành tới 5 danh hiệu trong đó có FA Cup, Cup liên đoàn và siêu Cup châu Âu, ông Houllier phải nhập viện vào tháng 10 và phẫu thuật khẩn cấp vì bị bóc tách động mạch chủ. Năm 2010 khi tới Aston Villa cầm quân, chiến lược gia kỳ cựu không thể tiếp tục công việc sau 9 tháng vì vấn đề sức khỏe.
Năm 2011, cựu HLV Liverpool chia sẻ rằng bà xã muốn ông bỏ bóng đá." Tôi vừa có mùa hè đầu tiên được nghỉ ngơi sau nhiều năm, dành thời gian cho vợ, hai con trai và các cháu. Sức khỏe vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Có vẻ mạch máu, động mạch của tôi yếu hơn người bình thường. Trái tim tôi vẫn ổn, khỏe mạnh nhưng động mạch là điểm yếu, nếu căng thẳng sẽ dẫn tới nhiều vấn đề".
Gerard Houllier có sự nghiệp cầu thủ không mấy nổi bật ở các giải hạng thấp của Pháp, nhưng bộc lộ tài năng huấn luyện khi bắt đầu cầm quân từ năm 1973. Công việc đầu tiên của ông là với CLB Lens, sau đó gây chú ý khi ngồi ghế nóng ở PSG rồi làm HLV tuyển Pháp. Tên tuổi của cựu chiến lược gia người Pháp được biết đến nhiều tại Liverpool với 6 năm cầm quân gặt hái nhiều thành công. Ông rời The Kop năm 2004 nhường lại vị trí cho HLV Rafa Benitez.
Hoàng Trang (Theo The Sun)