Hôm 15/4, cựu Công chúa Mako được trông thấy xuất hiện ở khu phố Midtown, thành phố New York. Mako mặc quần jean ống màu xanh và áo len đen đơn giản, cùng giày đế bệt và một chiếc túi màu đen. Con gái Thái tử Fumihito giữ tâm trạng thoải mái, không để ý đến cánh săn ảnh bám theo khi cô di chuyển đến Trung tâm Nghệ thuật Metropolitan - nơi cô đang làm việc với tư cách tình nguyện viên không lương.

Cựu Công chúa Nhật Bản Mako trên đường phố New York hôm 15/4. Ảnh: Probe Media
Trước đó, sáng 14/4, Kei Komuro - chồng cựu Công chúa Nhật Bản Mako - được nhìn thấy vội vã bước đi trên đường phố New York đến nơi làm việc. Komuro ăn mặc giản dị với sơ mi trắng cùng áo vest tối màu, tay cầm một chiếc cặp da màu đen, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng. Đây là kiểu tóc ưa thích của Komuro từ khi sang Mỹ du học, tuy nhiên anh cắt ngắn khi làm đám cưới với Mako vào tháng 10 năm ngoái và nuôi dài trở lại.
Komuro trông có vẻ đầy đặn hơn so với hai tháng trước, khi anh lộ diện trước truyền thông trong kỳ thi lấy bằng luật sư bang New York cuối tháng 2. Cùng ngày 14/4, Kei Komuro cũng nhận được kết quả trượt kỳ thi lấy bằng luật sư bang New York hai tháng trước. Komuro hiện làm việc cho công ty luật Lowenstein Sandler LLP có trụ sở tại New Jersey.
Sau hai lần thất bại trong cuộc thi lấy bằng luật sư bang New York vào tháng 7/2021 và tháng Hai năm nay, Kei Komuro xin lỗi và hứa nỗ lực hết sức cho kỳ lần ba diễn ra vào tháng 7. Truyền thông Nhật Bản cho rằng việc Komuro liên tiếp trượt kỳ thi khiến vợ chồng anh khó ổn định cuộc sống, thậm chí anh không thể gia hạn visa để làm việc tại Mỹ.

Kei Komuro trên đường đi làm ở New York hôm 14/4. Ảnh: Probe Media
Tương lai của cặp đôi được dự đoán gặp nhiều khó khăn do tài chính hạn hẹp khi Komuro làm trợ lý pháp lý với mức lương 6 triệu yên (53.000 USD) mỗi năm, trong khi Mako chưa có việc làm chính thức và nguồn thu nhập. Hiện chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng tại thành phố New York đắt đỏ được cho là lấy từ tiền tiết kiệm của Mako.
Mako gặp Komuro lần đầu năm 2012, khi đang là sinh viên năm nhất Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế (ICU). Họ kết hôn ngày 26/10 năm ngoái mà không có tiệc chúc mừng nào trong bối cảnh công chúng phản đối cuộc hôn nhân, do bê bối tài chính từ nhà trai. Mako rời Hoàng gia, từ chối nhận món hồi môn trị giá 1,35 triệu USD được trao cho thành viên nữ hoàng tộc khi kết hôn với dân thường. Chưa đầy một tháng kết hôn, cặp đôi lên đường sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới. Kể từ khi sống ở New York, cựu Công chúa Mako và chồng không tiếp xúc với giới truyền thông. Cặp đôi duy trì cuộc sống kín đáo, thi thoảng bị cánh săn ảnh chụp khoảnh khắc đi dạo phố và mua sắm với nhau.

Mako và Kei Komuro trong họp báo kết hôn ngày 26/10/2021 ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Asahi Shimbun
Sơn Nam (Theo Mail)