Mới đây, tờ News Postseven Nhật Bản dẫn lời một người quen nhà Komuro cho biết gần hai tháng kể từ khi con trai kết hôn với cựu Công chúa Mako, bà Kayo không xuất hiện trước công chúng. Bà Kayo hạn chế ra khỏi nhà, ngay cả việc mua sắm thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày đều đặt hàng trực tuyến và giao tận nhà.
"Mako là người duy nhất có thể làm cố vấn cho Kayo - người bị truyền thông tấn công do bê bối tài chính nhiều năm trước. Có vẻ như Mako đã đưa ra lời khuyên để mẹ chồng tránh sự săn đuổi của giới truyền thông. Hầu như mỗi tối Mako và mẹ chồng đều trò chuyện qua các cuộc gọi video", nguồn tin nói.

Bà Kayo - mẹ chồng cựu Công chúa Mako. Ảnh: News Postseven
Nhà báo chuyên viết về gia đình Hoàng gia cho biết bà Kayo từng nói rằng Mako thích gần gũi và chia sẻ với bà hơn với mẹ ruột - Thái tử phi Kiko. Đối với Mako - người lớn lên trong "chiếc lồng vàng" - cuộc sống độc lập mới ở Mỹ sẽ có nhiều bỡ ngỡ và bà Kayo - một người phụ nữ mạnh mẽ đã làm mẹ đơn thân hàng chục năm - hiểu rõ cuộc sống bên ngoài, đủ để hướng dẫn Mako.
Mối quan hệ giữa Mako và mẹ chồng trở nên thân thiết khi họ có một điểm chung là mắc chứng rối loạn căng thẳng và có thể thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ với nhau. "Bà ấy hiểu sự căng thẳng và đau đớn mà Mako - người mắc chứng rối loạn căng thẳng phức tạp sau chấn thương tâm lý (PTSD) - chịu đựng. Mối quan hệ của họ càng bền chặt hơn khi Mako chính thức trở thành vợ của Kei", nhà báo trên nhận xét.
Hồi cuối tháng 11, tờ Daily Shincho dẫn nguồn tin từ một quan chức thuộc Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản, cho biết chính Mako đã chủ động thúc đẩy việc giải quyết khoản nợ 4 triệu yên mà mẹ chồng vay từ hôn phu cũ. Mako khuyên bà Kayo không nên gặp mặt trực tiếp hôn phu cũ, việc đàm phán nên thông qua người đại diện. Bê bối tài chính này được giải quyết dứt điểm vào ngày 15/11 khi Komuro thông qua người đại diện chuyển khoản tiền hơn 4 triệu yên cho hôn phu cũ của mẹ.

Cựu Công chúa Mako và chồng - Kei Komuro tại New York hôm 20/11. Ảnh: News Postseven
Tờ News Postseven dẫn lời một nhà báo chuyên viết về Hoàng gia khác cho biết bà Kayo sẽ sớm đến Mỹ đoàn tụ cùng con. "Tôi nghe nói rằng Kayo đang tìm kiếm một bất động sản ở ngoại ô New York, nơi bà ấy có thể sống với bố mình. Đối với Kayo, người từ lâu đã ngưỡng mộ cuộc sống ở nước ngoài, đến New York là một cơ hội duy nhất để biến ước mơ của bà thành hiện thực. Có vẻ như bà ấy đang tìm công ty tư vấn các vấn đề thị thực".
Trước đó, chính bê bối trên của bà Kayo là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Mako và Kei Komuro bị hoãn gần bốn năm. Komuro mất điểm trong mắt công chúng, bị gọi là "kẻ đào mỏ" và cuộc hôn nhân với Mako bị chỉ trích nặng nề. Trong bối cảnh đó, Thái tử Fumihito - cha Mako đã hủy nghi lễ kết hôn truyền thống Hoàng gia và Mako cũng từ chối món hồi môn trị giá 1,3 triệu USD. Sau khi kết hôn được 3 tuần, vợ chồng Mako đến New York bắt đầu cuộc sống mới trong căn hộ thuê ở Manhattan - cách nơi Komuro làm việc khoảng 10 phút đi bộ.
Sơn Nam (Theo News Postseven)