Ông Nguyễn Kim Thành, 71 tuổi, quê Bắc Ninh, được con cháu đưa về Hà Nội từ hôm trước. Ngồi trên hàng ghế dành riêng cho cựu binh, ông xúc động: "Mấy hôm nay thấy các đoàn quân bước đều trong lễ diễu binh, ký ức một thời chiến đấu ở Quân khu 5 lại ùa về. Ngày ấy, chúng tôi cũng khoác ba lô, súng trên vai, hành quân trong gian khổ mà chỉ có một niềm tin duy nhất: đất nước phải độc lập, nhân dân phải được sống trong hòa bình. Những bước chân oai vệ hôm nay không chỉ nhắc tôi nhớ đến đồng đội đã ngã xuống, mà còn khiến tôi thêm tự hào vì Tổ quốc vững vàng tiến bước".
Cũng trong đoàn người háo hức, ông Trương Văn Vững (giữa), 76 tuổi, quê Hải Phòng, được hai cháu ngoại đưa lên Hà Nội từ rạng sáng 1/9. Dù nghe không còn rõ do di chứng sau bốn năm tù Côn Đảo, ông vẫn chăm chú theo dõi, nở nụ cười mỗi khi được lực lượng chức năng thăm hỏi hay thấy đồng đội vẫy cờ đi qua. Ông kể từng nhập ngũ từ năm 16 tuổi, tham gia kháng chiến chống Mỹ rồi chiến đấu ở biên giới Tây Nam, nhập ngũ từ năm 16 tuổi..
Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Thanh, 60 tuổi, cùng hai đồng đội từ Vĩnh Phúc lên Hà Nội, vừa chăm chú quay video, vừa kể chuyện về những ngày tham gia Mặt trận Vị Xuyên năm 1979. "Đi lại giờ khó khăn, tôi chưa được theo dõi buổi tổng duyệt, nên hôm nay có mặt trực tiếp là kỷ niệm rất lớn", ông nói.
Nhiều cựu binh nữ cũng có mặt. Bà Nguyễn Thị Bính, 68 tuổi, quê Quốc Oai, mất một tay trong chiến tranh, cùng chồng đến Quảng trường Ba Đình từ trưa 1/9. "May mắn được sắp xếp chỗ ngồi ưu tiên, chúng tôi hạnh phúc lắm. Như vậy là quá mãn nguyện rồi", bà xúc động nói.
Các cựu chiến binh được bố trí khu vực riêng trên đường Văn Cao, gần điểm tiếp tế đồ ăn, nước uống. Tại giao lộ Hùng Vương - Trần Phú, từ sáng sớm cũng đã có hàng trăm ghế dành riêng cho các cựu binh.
Các cựu binh nói hào hứng và ấm lòng khi được chính quyền quan tâm, dành vị trí ưu tiên để theo dõi buổi đại lễ.
Trước giờ đoàn quân xuất phát, các cựu chiến binh cùng Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa đã hát vang nhiều ca khúc cách mạng trên đường Thanh Niên. Tiếng hát, tiếng cười xen lẫn ánh mắt rưng rưng, làm nên một "khúc quân hành" đời thường nhưng chan chứa tự hào. Video: Nguyễn Đông
Đại tá Phạm Quang Hải, 64 tuổi, cựu chiến Quân đoàn 12, chuẩn bị ảnh Bác Hồ để chào đón các đoàn diễu binh. Ông Hải từ phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa, ra Hà Nội sáng 1/9. Chờ đến tối để ra đường Thanh Niên theo dõi đoàn xe tăng, bánh lốp đi qua và giao lưu với các chiến sĩ. Từng tham gia chiến đấu tại biên giới phía Bắc, ông nhắn gửi đến thế hệ trẻ tinh thần tự tin, phát huy truyền thống và các thành quả của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới. Ông cũng mong thế hệ trẻ thấu hiểu lịch sử để tự tin bước vào tương lai bằng hành trang tri thức, sức khỏe, trí tuệ.
Nhóm phóng viên