![]() |
Anh Li nhảy giữa tiếng vỗ tay và sự chăm chú xem của nhiều người. Ảnh: Orange. |
Theo Orange, anh Li tìm thấy niềm đam mê hiphop từ khi còn là một cậu bé. Sau đó, anh đi đánh giày để kiếm sống và tiết kiệm tiềm để đi học nhảy. Tới tận năm 30 tuổi, anh mới thực hiện được ước mơ biểu diễn những màn nhảy sôi động của mình. Hiện anh sống bằng chính khả năng nhảy hiphop của mình.
Anh Li cho biết: "Tôi yêu những động tác sôi động. Nhiều người cho rằng nếu bị mất đi đôi chân thì không thể biểu diễn hiphop, tôi muốn chứng mình cho họ điều ngược lại. Tôi muốn trở thành một người khuyết tật có ích".
Sự kiên trì tập luyện của anh Li đã khiến nhiều người cảm động, trong đó có một thương gia giàu có, người đã đề nghị trợ cấp cho anh một khoản tiền lớn để cuộc sống của anh Li đỡ vất vả hơn. Anh Li còn mong muốn mình có thể theo đuổi sự nghiệp nhảy chuyên nghiệp.
Bảo Nguyên